Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp cùng những người có tấm lòng nhân ái của Cơ sở bảo trợ xã hội Thiên Ân (phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) và phật tử chùa Viên Giác, Bửu Quang (thành phố Hồ Chí Minh) mang quà tết đến với người khiếm thị ở thị xã Đồng Xoài và các xã lân cận. Được động viên, thăm hỏi và tặng quà vào đúng dịp tết, ai cũng phấn khởi mừng vui.
Những phần quà nhỏ sẽ giúp người khiếm thị ăn tết đầy đủ hơn
Chưa tới giờ hẹn nhưng người được mời đến nhận quà đều đã có mặt đầy đủ. Ai cũng hồi hộp, trông mong. Rồi tất cả phấn chấn hẳn khi chiếc xe chở tình nguyện viên của 2 đoàn từ thiện xuất hiện.
Rất mau chóng và trật tự, mọi người tự giác chuyển gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt, đường, sữa... xuống xe. Mỗi phần quà được gói vào bao ni-lon. Trong lúc này, ly sữa đậu nành nóng, những ly chè đậu đen mát lạnh được những người trong đoàn từ thiện đem đến từng người khiếm thị giúp giải khát trong lúc chờ nhận quà.
Cầm ly sữa nóng trên tay do tình nguyện viên ân cần trao, cụ Nguyễn Vạn Xuân (87 tuổi), ngụ tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú xúc động: “Vợ chồng tôi tuổi đã cao. Mấy năm nay chúng tôi không thể lao động được, chỉ trông chờ vào mấy đứa con giúp cho miếng ăn nhưng thiếu trước hụt sau. Hôm nay nhận được quà, tôi rất vui, không biết cảm ơn đoàn thế nào cho hết”.
Tại buổi tặng quà, còn có những lời thăm hỏi ân cần, động viên người khiếm thị nỗ lực vượt qua khó khăn, mặc cảm trong cuộc sống. 280 phần quà đã đến tay người khiếm thị, mỗi phần trị giá gần 300 ngàn đồng gồm gạo, bánh kẹo, bột ngọt, đường, sữa.
Trong số những người khiếm thị được hàng xóm đưa đến nhận quà hôm ấy có ông Lâm Văn Tân (40 tuổi), ngụ khu phố 2, phường Tân Đồng, người dân tộc Khơme. Năm 4 tuổi, trong một lần bệnh nặng, hai mắt của ông Tân mờ dần rồi mù hẳn. Cuộc sống của ông hoàn toàn phụ thuộc vào người thân. Ông tâm sự: “Tôi buồn lắm nhưng đành chấp nhận sống trong bóng tối, vì nhà nghèo không có cơ hội chữa trị. Lúc còn sức khỏe thì tôi bán vé số kiếm sống, giờ hai chân liệt dần, không thể đi được. Quà tết là sự động viên tinh thần để tôi sống vui hơn”.
Những người khiếm thị được nhận quà hôm ấy đều có hoàn cảnh nghèo khó. Có người cả đời chưa bao giờ bước chân ra khỏi ngôi nhà của mình. Vì thế, khi được người thân chở đi nhận quà, ai cũng vui. Cụ Điểu Miên (75 tuổi), dân tộc Xêtiêng, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú nói: “Sức khỏe tôi kém rồi, hàng ngày chỉ ở nhà trồng rau. Nay được đoàn đến tặng quà tết, tôi mừng lắm. Tết này có thêm bánh để cúng ông bà, thật vui”.
Còn anh Lê Văn Lộc (38 tuổi), ngụ tổ 5, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú lần mò đi bằng cây gậy trên tay. Trong lúc chờ đến lượt mình nhận quà, anh Lộc tranh thủ mời mọi người mua những tờ vé số còn lại. Năm 18 tuổi, trong lúc làm vườn , anh Lộc cuốc nhằm trái nổ khiến anh mất bàn tay trái và hai con mắt. Hằng ngày, anh cùng vợ đi khắp nơi bán vé số kiếm sống và lo cho đứa con gái 7 tuổi ăn học. “Dù không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được không khí ấm áp, ý nghĩa tại buổi tặng quà. Gần tết, những tấm lòng hảo tâm đến chia sẻ khó khăn đáng quý lắm! Tết năm nay gia đình tôi sẽ bớt đi sự thiếu thốn”- anh Lộc xúc động giãi bày.
Bảo An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026