Thứ 7, 29/11/2025 01:01:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:12, 12/01/2014 GMT+7

Vết chân tròn trên... rẫy

Chủ nhật, 12/01/2014 | 12:12:00 140 lượt xem

“Vết chân tròn trên cát” là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến viết về người thương binh trở về sau cuộc chiến. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “tàn mà không phế”, nhiều thương binh đã vượt qua nỗi đau quyết chí vươn lên xóa đói giảm nghèo. Anh thương binh trong “Vết chân tròn trên cát” đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho nghị lực vượt khó của lớp người đã một thời đi qua khói lửa chiến tranh. Tại xã vùng sâu huyện Bù Đăng, tôi đã thấy hình ảnh của vết chân tròn trên… rẫy.


Vợ chồng ông Kịp

Tập tễnh một chân với chiếc nạng gỗ để lần mò qua con suối cạn, ông Nguyễn Văn Kịp (1958), trú thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn đón chúng tôi trong cái se se lạnh của khí hậu vùng cao. 

Theo câu chuyện ông Kịp kể, vùng đất huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, quê ông trong những năm đánh Mỹ là khu vực chiến sự ác liệt của quân và dân Khu 9 chống kẻ thù. Bố của ông Kịp là liệt sĩ, hy sinh vào những năm đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 14 tuổi, ông Kịp được du kích địa phương giao làm liên lạc và cảnh báo từ xa. Để làm tốt nhiệm vụ, ông Kịp vừa chăn trâu trên đồng vừa theo dõi mọi động tĩnh của địch trong các đồn, bốt để báo tình hình cho dân quân. Năm 1973, trong một lần tham gia chống giặc càn ở xã Hiệp Mỹ, bị vấp mìn ông mất một chân. Ông Kịp cho hay: “Lúc tôi 15 tuổi, khí thế cách mạng trong nhân dân đang dâng cao. Bọn ngụy quyền cũng tiến hành chiến dịch chiếm đất giành dân nên vô cùng căng thẳng. Chúng tung biệt kích, bảo an, dân vệ quấy phá và tiêu diệt lực lượng cách mạng nên bọn trẻ làm giao liên như chúng tôi cũng tất bật với nhiệm vụ theo dõi địch, bảo vệ cơ sở cách mạng. Hơn nữa, do bị thua đau trên mặt trận ngoại giao nên ngụy quyền Sài Gòn điên cuồng chống phá cách mạng, khủng bố khắp nơi”...

Năm 1995, do cuộc sống ở quê nhà khó khăn, ông đưa gia đình lên xã Phú Sơn lập nghiệp. Chiếc nạng gỗ thay cho cái chân gắn bó với ông trên suốt hành trình đầy gian khó. “Người còn hai chân phát rẫy làm nương đã khó huống gì tôi chỉ còn một chân. Khổ nhất là những lúc mưa gió vùng cao, việc té, ngã khi leo dốc, lội suối là chuyện thường ngày. Nhìn đàn con nheo nhóc, vợ chồng tôi quyết không đầu hàng số phận, an ủi, động viên nhau  vượt lên khó khăn theo tinh thần “tàn mà không phế” - ông Kịp chia sẻ.

Ở quê mới vùng sâu, xa, giao thông cách trở nên ông Kịp rất khó khăn tiếp cận những thông tin xã hội. Đến khi gặt hái thành quả lao động sau những ngày “đổ mồ hôi sôi nước mắt”, ông mới có dịp ra phố huyện mua sắm. Tại đây, ông Kịp được biết Nhà nước đang có chủ trương giải quyết chế độ chính sách cho những người có công trong hai cuộc kháng chiến. Ông Kịp được chính quyền xã Phú Sơn hướng dẫn các thủ tục để giải quyết chế độ chính sách. Thế nhưng những người đã từng chỉ huy du kích xã năm xưa nay không còn sống. Hơn nữa, việc ông làm giao liên năm ấy không có giấy tờ chứng minh nên ông Kịp không làm được thủ tục.

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng ông Kịp đã ổn định với diện tích đất rẫy gần 5 ha trồng điều và cà phê cùng nhiều ao cá, thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2012, vợ chồng ông Kịp xây dựng nhà ở khang trang. Ông Kịp cho hay, dù cuộc sống hiện nay chưa giàu, nhưng từ bàn tay lao động và nghị lực của mình nên gia đình đã có của ăn, của để. Với ý chí và nghị lực vượt khó, ông Kịp rất xứng đáng được biểu dương.

       Tấn Phong

  • Từ khóa
47929

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?