“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vừa là khẩu hiệu vừa là mệnh lệnh quen thuộc của mỗi chiến sĩ công an nhân dân. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thường đón xuân tại trại giam cùng can phạm thì sự hy sinh đó càng đậm nét. Các anh đã góp phần đưa hương xuân, niềm vui đến với người thụ án. Tình cảm nơi buồng giam khi xuân về đã tiếp thêm sức mạnh phấn đấu hoàn lương cho các phạm nhân.
Đồng cảm từ những đêm xuân
Anh Lê Đăng Tuấn (1965) ở ấp 3, xã Minh Hưng (Chơn Thành) từng làm nghề lái xe. Anh chuẩn bị đón cái tết thứ ba tại trại tạm giam Công an tỉnh. Anh bị phạt tù 4 năm 4 tháng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 267 Bộ luật Hình sự (mua bằng lái xe ôtô giả). Anh chia sẻ: “Do kém hiểu biết nên tôi vi phạm pháp luật mà không biết. Vào đây, cán bộ quản giáo đã chỉ cho tôi thấy cái sai, cái đúng, từ đó phấn đấu cải tạo tốt để sớm đoàn tụ gia đình. Tết đến, nhớ vợ con, người thân nhiều lắm! Cũng mừng là cán bộ trong trại luôn lo đầy đủ, không khí tết giống ở nhà, cũng có bánh chưng, giò chả, dưa hành, hoa xuân nên bớt tủi. Đặc biệt, các anh luôn ở bên cạnh động viên, trò chuyện, chúc tết, giúp chúng tôi bớt lẻ loi và yên tâm cải tạo”.
Cán bộ quản giáo cùng phạm nhân giao lưu trong ngày xuân
Anh Cao Xuân Tiềm, Phó đội trưởng Đội quản giáo có thâm niên 7 năm làm công tác quản trại vui vẻ nói: “Mùa xuân của cán bộ quản giáo thường gắn liền với trại giam. Đón xuân trong trại nhiều cũng quen. Tâm lý ai chẳng mong được quây quần, đoàn tụ bên gia đình, nhất là đêm giao thừa. Nhưng nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu. Xác định được tư tưởng, tự mình sẽ thấy vui vẻ, phấn chấn lên”.
Trong công việc, người quản giáo thường trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, căng thẳng khi có can phạm đối phó, ngang bướng, vui mừng khi can phạm tiến bộ. Mỗi khi xuân đến, tuy có chút chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh xe cộ tấp nập, người người trưng diện tỏa đi khắp phố phường, còn mình lại lặng lẽ ngồi trong trại... nhưng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Xác định được nhiệm vụ thì chẳng cán bộ quản giáo nào thấy buồn. “Quan trọng nhất là phạm nhân cùng vui đón xuân, không xảy ra sự cố kích động, chống đối hoặc quá khích là vui rồi” - anh Tiệm chia sẻ.
Theo anh Tiệm, do làm tốt công tác tư tưởng, động viên kịp thời để can phạm hiểu được giá trị của cái tết tự do và cần phải tu dưỡng nếu muốn được sớm ra trại nên ngày xuân ở đây vẫn luôn yên bình. Những cán bộ quản giáo luôn luôn đặt mình vào nỗi lòng của can phạm để động viên, sẻ chia. Nhờ đó, họ hiểu rồi cùng giúp nhau thực hiện tốt phần việc.
Và sự hy sinh thầm lặng
Với cương vị giám thị, đại tá Nguyễn Tư Thế luôn quan tâm công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, kinh nghiệm thực tế cho cấp dưới, nhất là chiến sĩ trẻ để anh em bắt nhịp nhanh với công việc. Đặc thù của trại giam là không thể lơ là một phút. Bởi hậu quả của sự mất cảnh giác là rất lớn. Đại tá Thế chia sẻ: “Đặc thù của cán bộ trại giam là thường xuyên có mặt bất kể ngày nghỉ hay lễ, tết. Do đó, thời gian dành cho gia đình không nhiều, ít có điều kiện chăm sóc người thân. Nghề của chúng tôi thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, cám dỗ, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự rèn luyện nghiệp vụ, bản lĩnh, tu dưỡng nhân cách”.
Cũng vì muốn phạm nhân nhận ra lỗi lầm để sống tốt hơn mà cán bộ quản giáo phải lặng thầm hy sinh nhiều thứ. Họ tạm gác những niềm vui gia đình cho công việc. Việc nắm bắt tâm tư tình cảm và giải quyết những vướng mắc nảy sinh đối với can phạm được thực hiện thường xuyên. Nhưng vào dịp cuối năm nhiệm vụ này càng phải khéo léo, linh động hơn. Các anh trở thành những nhà tâm lý khi nắm diễn biến tình hình tại các buồng giam. Các anh còn đặt mình vào vị trí người thân can phạm để chia sẻ, tạo sự tin tưởng và uốn nắn ngay những sai lệch. Đơn cử như trường hợp phạm nhân L.Q.V mới vào trại đã tỏ thái độ chống đối, thách thức quản giáo. Nhưng bằng sự kiên nhẫn của các cán bộ trại, V đã từng bước thay đổi, gương mẫu và được đặc xá đợt Quốc khánh năm 2013. Đó là minh chứng rõ nhất cho sự hy sinh thầm lặng của các anh.
Anh Nguyễn Đức Sơn, Đội trưởng Đội quản giáo khẳng định: “Ở trại giam luôn phải cảnh giác cao độ. Nơi đây chẳng khác gì quả bom nổ chậm, phải vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để chủ động trước mọi tình huống xảy ra. Vì thế, tết đến còn căng hơn ngày thường”.
Nguyễn Văn Thái (1989) nhà ở phường An Lộc, thị xã Bình Long hành nghề xe ôm. Trong một lần chở khách, người khách đó đến một tụ điểm đánh nhau rồi giết người. Thái bị khép vào tội không tố giác tội phạm và bị kết án 26 tháng tù. Đã một lần ăn tết trong trại, Thái cho biết: “Đang ở ngoài vui vẻ với bạn bè nên khi vào trong này em hụt hẫng lắm. Nhờ có sự động viên của cán bộ và bạn bè, người thân nên em dần cởi mở, bỏ được tư tưởng buông xuôi, chán nản. Em sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm về với gia đình, người thân”. Niềm vui của Thái càng thêm sâu hơn khi cô bạn gái vẫn thường xuyên động viên và hứa hẹn một lòng đợi anh về đoàn viên. Đặc biệt, tết đến người yêu sẽ lại vào thăm.
Tết Giáp Ngọ 2014 đang rất gần, cô giáo trẻ (vợ anh Tiềm) như bao người vợ chiến sĩ quản giáo khác phải làm thay công việc của người đàn ông để chồng yên tâm công tác. “Đã là vợ của công an, bộ đội thì họ hiểu rất rõ và luôn thông cảm. Nhiều năm nên các cô ấy quen, không cần phải “đả thông” nữa. Có khi thấy chồng ở nhà ngày tết lại ngạc nhiên ấy chứ!...” - anh Tiềm nửa đùa nửa thật.
Mặt trận thầm lặng của các anh không chỉ đổ mồ hôi, công sức mà có khi còn phải đổ máu... Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao trọng trách nặng nề và đặt niềm tin ở các anh. Vì thế, các anh đã và tiếp tục nỗ lực để luôn xứng đáng với niềm tin đó, xứng đáng với nhiệm vụ vinh quang của người chiến sĩ công an nhân dân.
Bảo An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026