“Bị liệt teo cơ 2 chân, mồ côi mẹ nhưng bất hạnh chưa buông tha khi con trai thứ 2 mới sinh ra đã mang bệnh hiểm nghèo. Nhờ sự quan tâm, tận tình giúp đỡ của Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện, tỉnh, gia đình tôi có căn nhà ấm cúng để ở, có tiền trả nợ trị bệnh cho con và lưng vốn làm ăn...”. Đó là tâm sự của anh Lê Minh Hùng (1977) ở tổ 1, ấp Bù Núi B, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh).
Hai chân khuyết tật, nhưng đôi tay khéo léo nên tiệm hớt tóc của anh Hùng luôn đông khách
10 giờ sáng, tiệm hớt tóc Hùng Cường của anh Lê Minh Hùng bắt đầu đông khách. Dẫu đôi chân khập khiễng nhưng mắt tinh tường, đôi tay khéo léo, nhẹ nhàng hớt tóc, ngoáy tai làm vừa lòng những khách hàng dù khó tính ở mọi lứa tuổi. Chăm chú đứng bên học nghề là cậu bé mồ côi cha Nguyễn Minh Thanh, 16 tuổi. Hùng nói, khoảng 6 tháng trước, thấy cảnh 3 anh em Thanh mồ côi cha, mẹ bỏ mặc các con bươn chải kiếm sống, vợ chồng Hùng đưa Thanh về nuôi và dạy nghề cắt tóc. Em út của Thanh ở với ông bà ngoại (bố mẹ vợ của Hùng). Hùng khẳng định: “Với người khuyết tật hay mồ côi thì phải có nghề để nuôi được mình”.
Kể về mình, Hùng nghẹn ngào: Nhà ba mẹ ở xã Lộc Thiện. Lớn lên đã thấy hai chân mình bị teo cơ, đi khập khiễng nên buồn tủi lắm. Theo lời kể của ba mẹ, khi mới sinh ra em bình thường như bao trẻ khác. Sau trận sốt bại liệt khi 2 tuổi khiến hai chân bị teo cơ. Số phận không buông tha, mẹ bị bạo bệnh qua đời, ba đi bước nữa, nhà nghèo nên em mới học lớp 2 phải nghỉ. Thương cháu trai khuyết tật lại mồ côi, các dì đã đưa em về TP. Hồ Chí Minh cho học nghề hớt tóc.
Năm 2005, sau nhiều năm làm thuê cho các tiệm hớt tóc, Hùng mạnh dạn vào ấp Bù Núi B mở quán lập nghiệp. Cô gái nhà nghèo Phạm Thị Ngọc Hiền (1988) mang lòng cảm mến, yêu thương người con trai khuyết tật cần mẫn, chịu khó đã cùng Hùng tạo dựng một gia đình nhỏ ấm êm.
Năm 2012, bất hạnh tiếp tục giáng xuống gia đình khi con trai thứ hai là Lê Minh Nghĩa mới sinh ra đã bị bướu mỡ ở lưng. 9 tháng tuổi gia đình đưa cháu về Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh chữa trị hết hơn 10 triệu đồng, phải vay nợ ngoài. Tuy đã được bác sĩ mổ nhưng bệnh của cháu Nghĩa không khỏi mà tái phát thêm một vài chỗ. Vợ chồng trẻ đang phải ở nhà thuê, con lại mang bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống rơi vào bế tắc.
Chị Ngô Thùy Lương, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Lộc Ninh cho biết: Tháng 6-2013, khi nhận được thông tin về gia cảnh khó khăn của anh Hùng, chị đã trực tiếp khảo sát, xác minh nhiều lần và đề xuất xin hỗ trợ. Theo đó, Tỉnh hội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước thực hiện chương trình “Chia sẻ nỗi đau” đã vận động Công ty Tây Nam, Quân khu 7, TP. Hồ Chí Minh xây tặng gia đình Hùng căn nhà tình thương trị giá 43 triệu đồng. Chương trình cũng nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm với tổng số tiền 31,2 triệu đồng. Anh Hùng đã trả 11 triệu đồng nợ vay chữa bệnh cho con, còn lại đầu tư mở quán nước và mua thêm trang thiết bị cho tiệm hớt tóc.
Chia tay chúng tôi, vợ chồng anh Hùng “bật mí” thêm: “Xã Lộc Tấn cũng đã thẩm định hồ sơ và sắp tới sẽ cho gia đình em vay Ngân hàng Chính sách - xã hội để tiếp tục chữa bệnh cho con và xây thêm tường chắn nước”. Bởi nhà Hùng nằm cạnh cống nước trên đường chính nối Bù Núi với đường quốc lộ. Mùa mưa nước trên các đồi cao su đổ xuống tràn vào nhà.
Phương Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026