Thứ 7, 29/11/2025 02:38:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 21:50, 23/12/2013 GMT+7

Đổi thay ở xóm công dân gốc Campuchia

Thứ 2, 23/12/2013 | 21:50:00 155 lượt xem

Thời điểm đặt chân đến đất Minh Long, huyện Chơn Thành, cuộc sống của người dân gốc Campuchia gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Từ khi trở thành công dân nước Việt (năm 2010), được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực trong lao động sản xuất, giờ đây họ đã có nhiều đổi thay tích cực.

Hạnh phúc được là công dân nước Việt

Khác với suy nghĩ của chúng tôi, những người gốc Campuchia được nhập quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống trên đất Minh Long rất hòa đồng, thân thiện, đùm bọc thương nhau. Chia sẻ về niềm vui, hạnh phúc khi được là công dân đất Việt, bà La Vy Chi (58 tuổi) bộc bạch: Nhờ Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện nên chúng tôi mới có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, thế nhưng chúng tôi luôn bị ám ảnh về một thời khốc liệt của chiến tranh. Hạnh phúc nhất là khi con người được sống ở đất nước có hòa bình, ổn định, mọi người cùng sống chan hòa, nhân ái. Điều này càng khiến chúng tôi phải phấn đấu sống thật tốt trên quê hương mới, làm tròn nghĩa vụ của công dân đất Việt.

 Bà La Vy Chi vui mừng vì cuộc sống khá ổn định sau nhiều năm miệt mài lao động trên đất Việt

Trong căn nhà kiên cố với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, là minh chứng cho sự nỗ lực của gia đình bà La Vy Chi. Khi mới chuyển đến ấp 2, xã Minh Long, cái ăn, cái mặc thiếu quanh năm nên vợ chồng bà Chi phải lao động vất vả. Ông Heng Phạm Tỷ (62 tuổi, chồng bà Chi) nhớ lại: Thời điểm đó, tôi làm đủ thứ nghề, còn vợ làm thuê cho các chủ trang trại ở địa phương. Nhờ có sự hỗ trợ của người thân, cùng với nguồn vốn dành dụm của gia đình, năm 2003 tôi đã mua được 2 ha cao su, sau đó mở rộng thêm diện tích canh tác. Nhờ học tập kinh nghiệm sản xuất từ người dân quanh vùng nên gia đình chúng tôi đã có của ăn của để.

Hiện đang có cuộc sống khá ổn định trên quê hương mới, bà Cheam Kim Vy (56 tuổi) nói: Nhớ lại những ngày đầu sống ở Việt Nam, những người Campuchia được Nhà nước cấp nhu yếu phẩm (gạo, mì…), được địa phương phối hợp bộ đội biên phòng mở lớp xóa mù chữ cho tham gia. Hàng chục năm sống không có quốc tịch, không giấy tờ tùy thân nên cuộc sống của chúng tôi khá vất vả, con cái lớn lên muốn đi làm ăn xa cũng không được. Giờ đã khác, chúng tôi thực sự là công dân Việt Nam, được hưởng mọi quyền lợi như bao người dân khác. Mấy năm liền, nhà tôi đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Hiện bà Cheam Kim Vy mở quán bán tạp hóa ngay cạnh nhà, để có thu nhập hằng ngày. Bà Vy vui vẻ nói: Tài sản lớn nhất của tôi là hai người con. Hiện người con gái đã lấy chồng, còn con trai út Cheam Quốc Hùng đã tốt nghiệp trường cao đẳng Tài chính - Ngân hàng (T.P Hồ Chí Minh).

Hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân

Nếu có dịp về địa bàn xã Minh Long, hẳn sẽ thấy được những đổi thay của các hộ người dân gốc Campuchia nơi đây. Khi mới đến, cuộc sống của các hộ khó khăn đủ thứ, thế nhưng nay những ngôi nhà tạm dần được thay thế bởi ngôi nhà mái bằng xây bán kiên cố, trị giá hàng trăm triệu đồng. Đó là minh chứng cho sự thay da đổi thịt từng ngày của xóm công dân gốc Campuchia.

Ông Đỗ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Minh Long, huyện Chơn Thành cho biết: Trại 979C được chuyển về từ tỉnh Tiền Giang vào năm 1988 với hàng chục hộ. Tuy nhiên đến năm 2010, một số hộ được người thân bảo lãnh đi sang các nước khác (Mỹ, Pháp…), một số trở về Campuchia, chỉ còn lại 24 hộ với 136 người bám trụ ở xã Minh Long. Đến cuối năm 2010, số hộ này đều được nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng hiện chỉ còn 18 hộ với 110 người ở lại, số hộ khác thì cắt khẩu chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống.

Từ khi được nhập quốc tịch, họ được hưởng mọi quyền lợi như bao người khác, cụ thể họ được xét hộ nghèo - cận nghèo, phát thẻ bảo hiểm y tế, học sinh được miễn học phí, hỗ trợ tiền điện hằng tháng… Tính đến nay, xã đã hỗ trợ xây được 3 căn nhà cho hộ gốc Campuchia khó khăn về nhà ở trích từ nguồn quỹ Vì người nghèo của địa phương, trị giá từ 10-15 triệu đồng/hộ. Hằng năm, xã vận động mái ấm Minh Trần hỗ trợ hộ nghèo 10kg gạo/hộ; ngoài ra còn kêu gọi các cá nhân, tổ chức từ thiện tặng quà cho người dân trong dịp lễ, tết… Con em họ được tạo điều kiện đến trường đúng độ tuổi. Đặc biệt, chính quyền xã còn liên hệ với các công ty, doanh nghiệp tư nhân xin việc làm cho con em người gốc Campuchia. Kết quả, đã tạo việc làm cho 6 lao động vào làm tại xưởng gỗ đóng trên địa bàn xã và 4 người làm công nhân tại các trang trại cao su. Nhờ chịu khó lao động nên hiện nay những hộ dân gốc Campuchia đều có đất sản xuất, nhiều nhất là hơn 7 ha, ít thì có hơn 1 sào, chủ yếu trồng điều, cao su, cây ăn trái, làm stump cao su. Do vậy từ chỗ phần lớn các hộ nằm trong diện khó khăn khi mới chuyển đến, nay chỉ còn 4 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.


Bà Cheam Kim Vy mở quán bán tạp hóa ngay cạnh nhà

Hơn 3 năm được nhập quốc tịch Việt Nam, những hộ dân này luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân; chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương; có lối sống lành mạnh, hòa đồng, thân thiện trong khu dân cư nơi sinh sống, có ý thức vươn lên phát triển kinh tế hộ…, ông Đỗ Thanh Nhàn cho biết thêm.

Chia tay họ, chúng tôi vẫn nhớ mãi câu nói của bà La Vy Chi: “Chỉ cần có sức khỏe, chịu khó lao động thì người dân hoàn toàn có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương mới”. Thêm một năm trôi qua, người dân gốc Campuchia được hưởng một mùa Xuân hạnh phúc yên bình.

Hải Châu

  • Từ khóa
47753

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?