Đó là trường hợp của em Nguyễn Thị Kim Tuyền, học sinh lớp 4/1 trường Tiểu học Thuận Lợi A và em Nguyễn Thị Hồng Lụa (2009) cùng ở ấp Thuận Hòa I, xã Thuận Lợi (Đồng Phú).
PHẬN MỒ CÔI

Nguyễn Thị Kim Tuyền cùng bà ngoại
Ba năm trước, khi ông ngoại còn sống, cái ăn, mặc của bà cháu Tuyền còn được bảo bọc. Song thời gian gần đây do gia đình không hòa thuận, sức khỏe bà ngoại ngày một giảm sút nên cuộc sống của hai bà cháu đành nhờ vào lòng hảo tâm của hàng xóm, chủ yếu từ bà Nguyễn Thị Chuyền (bà Tám Sang) ở cùng tổ 3A, ấp Thuận Hòa I, xã Thuận Lợi. Tuyền kể: Nhà nghèo nên hai bà cháu thường xuyên phải ăn cơm với mắm kho. Khi nào được bà Tám Sang cho tiền thì mới được ăn trứng chiên hoặc mì gói. Bản thân em từ nhỏ đã tự lập, nên bây giờ có thể nấu cơm, giặt quần áo. Ước mơ của em là được đi học.
Ông Võ Đức Mai, Phó ấp Thuận Hòa I cho biết: Gia đình bà Nguyệt nhiều năm trước là hộ nghèo của ấp. Kinh tế khó khăn, anh em lại không đoàn kết, có người làm ăn xa nên hiện các con bà chưa có ai phụng dưỡng được mẹ già. Em Nguyễn Thị Kim Tuyền là cháu ngoại nuôi, bà Nguyệt đã nhiều lần muốn gửi cháu cho người khác nuôi khi bà mất, nhưng chưa ai nhận. Khó khăn bởi cháu Tuyền còn có mẹ, nhưng hiện vẫn chưa biết mẹ cháu sinh sống ở đâu.
SỰ SỐNG MONG MANH

Mới 4 tuổi Lụa vẫn hồn nhiên không biết căn bệnh quái ác mà mình đang mang
Nguyễn Thị Hồng Lụa là con gái của anh Nguyễn Trung Cang và chị Nguyễn Thị Nhung ở tổ 1, ấp Thuận Hòa I. Lụa sinh ra và lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác và từng là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Giữa năm 2012, khi thấy dấu hiệu no hơi, trướng bụng của Lụa cứ lặp lại nhiều lần và không chữa dứt, gia đình đã đưa em về Bệnh viện Nhi Đồng. Tại đây Lụa được phát hiện có hạch ác tính và phải nhập viện điều trị tại khoa Ung bướu huyết học từ đó. Bà ngoại Nguyễn Thị Gái là người thường xuyên chăm Lụa ở bệnh viện chia sẻ: Thời gian trước, bệnh viện yêu cầu tái khám hàng tháng, nhưng gần đây phải 10 ngày/lần. Dù có bảo hiểm y tế nhưng mỗi lần nhập viện, chi phí vẫn hết hơn 1 triệu đồng. Cháu thường xuyên bị ói, sau mỗi lần như vậy sức khỏe giảm sút rất nhanh. Gia đình rất xót xa nhưng chẳng biết làm gì.
Ba mẹ Lụa làm nghề cạo mủ cao su, thu nhập tạm đủ sống. Từ ngày con bị bệnh, vợ chồng phải làm gấp đôi phần việc trước kia để có tiền chi phí thuốc men và chăm sóc con. Hiện vợ chồng ở chung với ông bà ngoại trong căn nhà gỗ cũ, chật hẹp và xuống cấp. Họ mong có một phép màu để giữ Nguyễn Thị Hồng Lụa ở với họ được lâu hơn.
Chị Nguyễn Thị Thanh, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Thuận Hòa I cho biết: 2 trường hợp này đều được chính quyền xã quan tâm. Hội phụ nữ, công đoàn xã Thuận Lợi... đã hỗ trợ tiền, quà. Song cả 2 trường hợp đều đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của những nhà hảo tâm để có thể duy trì sự sống cho cháu Lụa và cháu Tuyền tiếp tục thực hiện mơ ước đến trường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.
Hội an

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026