Thứ 7, 29/11/2025 04:07:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:56, 08/12/2013 GMT+7

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Binh đoàn 16 (8-12-1998 - 8-12-2013)

Niềm vui trên quê hương mới

Chủ nhật, 08/12/2013 | 06:56:00 635 lượt xem

Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 đứng chân trên địa bàn 4 xã vùng sâu thuộc 2 huyện Tuy Đức và Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông - nơi đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội và ổn định dân cư. Ngoài thực hiện hiệu quả Quyết định số 215 của Thủ tướng Chính phủ về tái định cư cho số hộ đồng bào dân tộc Mông từ các tỉnh phía Bắc di cư vào làm ăn, sinh sống, năm 2009, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai dự án cấp đất sản xuất cho các gia đình là con của những hộ người Mông tách hộ theo chủ trương của Bộ Quốc phòng.

ẤM NO TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚI

Triển khai dự án cấp đất sản xuất cho con em các hộ người Mông tách hộ, Trung đoàn 720 đã xét cấp cho 97 cặp vợ chồng trẻ. Mỗi trường hợp lập gia đình ra ở riêng được nhận 1 ha đất sản xuất tại công trình lúa nước ở 2 tiểu khu 1523, 1524 thuộc địa bàn xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.


Thiếu tướng Nguyễn Doãn Não, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 16 thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung đoàn 720

Năm 2002, bà Liều Thị Sá dắt díu 4 con thơ từ tỉnh Lào Cai vào sinh sống ở bản Giang Châu, xã Đắk Ngo. Ban đầu, bà được trung đoàn cấp 400m2 đất thổ cư làm nhà, 1 ha đất sản xuất và hỗ trợ lương thực trong 12 tháng. Khi các loại cây lương thực trong vườn đã cơ bản bảo đảm cuộc sống gia đình, những năm sau đó bà nhận khoán trồng, chăm sóc 1,2 ha điều, cà phê thuộc dự án kinh tế - quốc phòng của trung đoàn. Khi 2 con của bà lập gia đình ra ở riêng, trung đoàn cấp mỗi người 1 ha đất sản xuất tại Tiểu khu 1523. Theo bà Sá, trung đoàn không chỉ lo cho gia đình ngay từ những ngày đầu mới đến lập nghiệp, mà còn quan tâm chăm lo cuộc sống cho con, cháu bà.    

Anh Lý Văn Sở, Trưởng bản Giang Châu cũng nằm trong danh sách được cấp đất sản xuất tại công trình lúa nước năm 2009. Hàng ngày anh và bạn bè cùng trang lứa lên rẫy trồng cây bắp, cây mì. Do có trình độ văn hóa hơn những người khác nên tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh chia sẻ, tuyên truyền cho các cặp vợ chồng trẻ về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cách ăn ở hợp vệ sinh, sinh đẻ có kế hoạch; nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Anh còn động viên họ tích cực tăng gia sản xuất để ổn định cuộc sống.

VỪA TUYÊN TRUYỀN,
VỪA CẦM TAY CHỈ VIỆC

Tại nhiều cuộc họp dân ở các bản của xã Đắk Ngo và Quảng Trực, Trung đoàn 720 đều cử cán bộ đội sản xuất xuống tham dự. Qua đó các anh kịp thời vận động những cặp vợ chồng trẻ tách hộ được cấp đất sản xuất và người thân của họ nêu cao ý thức cảnh giác, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục bán đất, cho mượn đất.

Cán bộ Trung đoàn 720 còn dành những ngày nghỉ cuối tuần để đến thăm hỏi các hộ đồng bào; động viên, khích lệ con em đồng bào học hành, giữ gìn phát huy những giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

Với những hộ đồng bào mới tách còn khó khăn về kinh tế, đơn vị tìm cách hỗ trợ vốn; tư vấn kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để đồng bào có điều kiện vươn lên làm giàu.

 Làm tốt công tác dân vận theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, kết hợp tuyên truyền theo cách “cầm tay chỉ việc, làm trước nói sau”, trong mối quan hệ cởi mở chân tình của cán bộ trung đoàn với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần giúp người lính Cụ Hồ và đồng bào hiểu, gần gũi, thương yêu quý trọng nhau hơn. Từ sự quan tâm đó, đến nay các hộ được cấp đất sản xuất tại công trình lúa nước hộ nào cũng trồng được các loại cây công nghiệp như điều, cà phê, rau màu, cây lương thực. Nhiều hộ đã trồng được lúa nước mỗi năm 2 vụ trên vùng đất nhiễm phèn, bảo đảm tự cung tự cấp lương thực cho gia đình.


ĐI DÂN NHỚ,
Ở DÂN THƯƠNG...

Đại tá Vũ Văn Mài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 720 tâm sự: “Phải sát với dân, vừa tuyên truyền vừa cầm tay chỉ việc, từ những công việc cụ thể ngoài nương rẫy thì họ mới thực hiện được. Đồng thời tổ chức cho người dân tham quan thực tế những hộ làm kinh tế giỏi trong đơn vị để qua đó đồng bào học hỏi lẫn nhau”.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 720 hàng ngày xuống địa bàn giúp dân xóa đói giảm nghèo, ổn định dân cư trong vùng dự án kinh tế - quốc phòng đã trở nên quen thuộc với mọi người dân. Không chỉ chăm lo cuộc sống cho 312 hộ người Mông di cư vào từ trước năm 2002, mà các con của họ khi lập gia đình ra ở riêng cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của trung đoàn. 

Gắn bó với vùng dự án từ khi nơi đây còn là những cánh rừng hoang vắng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 720 ngày nào có người đã chuyển sang đơn vị mới, song tình cảm yêu thương quý mến mà các anh dành cho đồng bào lúc nào cũng đong đầy: “Đi dân nhớ, ở dân thương”... Sự đổi thay từng ngày tại các khu tái định cư người Mông trên vùng đất Tây nguyên của Tổ quốc hôm nay càng tô thắm thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ của Binh đoàn 16.                              

Đ.A

  • Từ khóa
47649

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?