Thứ 7, 29/11/2025 04:09:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:17, 06/12/2013 GMT+7

Giàu không chỉ có tiền

Thứ 6, 06/12/2013 | 08:17:00 140 lượt xem

Ai đó nói thời bây giờ cứ vào mạng là sẽ có đủ thông tin cho nhu cầu cần hiểu biết, riêng tôi ngoài đọc trên mạng, không thể nào thiếu báo in. Thu nhập chỉ đủ sống, nhưng hàng ngày tôi có 5 loại báo và không bao giờ thiếu tờ báo Bình Phước. Khi báo đến, Báo Bình Phước tôi đọc trước tiên, lướt các trang, mục và bắt đầu những tin bài cụ thể. Sự thú vị ấy chưa hẳn do Báo Bình Phước hay hơn các báo khác. Vậy mà tôi ghiền Báo Bình Phước bởi rất cần thông tin về Bình Phước, cần hiểu người dân trong tỉnh đang nghĩ gì và làm gì để sống.


Các ấn phẩm của Báo Bình Phước - Ảnh: C.T

Gần đây, các tin, bài trên Báo Bình Phước đã bám sát cuộc sống đang diễn ra hàng ngày của người dân và trong chính trường, nghị sự. Đối với cán bộ, công chức đang làm việc, nếu chịu khó lướt qua tờ báo Đảng tỉnh nhà thì chí ít sẽ giúp bổ sung thông tin trong mỗi lĩnh vực công tác. Để có sản phẩm chất lượng, phóng viên, cộng tác viên phải đi tận nơi, gặp từng nhân vật nên có sự chính xác rất cao của tờ báo Đảng tỉnh nhà. Khuôn phép của báo Đảng không cho phép phỏng đoán, mơ hồ, đọc cho vui. Do vậy đội ngũ làm báo không ngồi trong phòng lạnh như viết báo cáo, mà phải lặn lội, dấn thân rất cực khổ, thậm chí còn phải thế chấp cả sinh mệnh của mình trong bài viết. Vấn đề đã nêu ra thì phải đi tận cùng chân lý của thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong tỉnh... Nội dung của Báo Bình Phước đang dần hướng đến phục vụ mọi đối tượng độc giả, chẳng những mang tính thời sự, trang bị kỹ năng sống mà còn có chút giải trí rất thi vị qua những bài trong mục “Ôn cố tri tân” sâu sắc, những tản văn nhẹ nhàng thấm thía. Báo Bình Phước đã đáp ứng tốt nhu cầu thông tin trong tỉnh diễn ra mà không dễ gì khai thác được nhanh nhạy nếu không có báo.

Là người Bình Phước, tôi có chút buồn vì có nơi tờ báo Bình Phước vẫn còn nếp gấp chưa được mở ra trên bàn làm việc của một số cán bộ lãnh đạo các cấp. Có thể họ bận, nhưng nên có người phụ trách điểm báo hàng ngày để báo cáo với lãnh đạo. Vì Báo Bình Phước thường kỳ có những bài nêu bức xúc của người dân, những tiêu cực, trì trệ của cán bộ, công chức cần phải xem xét kịp thời, chứ không chỉ đến định kỳ giao ban báo chí mới đề cập giải quyết. Không ít cán bộ, công chức có thể ngồi vài giờ ở quán cà phê tán gẫu, hàng đêm ở quán nhậu để nói chuyện trên trời, dưới đất, nhưng chưa chắc họ biết ngày hôm nay qua Báo Bình Phước, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra sự kiện gì, vấn đề gì. Ít nhất cầm tờ báo tỉnh nhà chúng ta cũng có chút cảm xúc với những người nghèo, tàn tật đang vượt khó vươn lên để học tập, lao động, sống tốt hơn ngày hôm qua.

Với cán bộ hưu trí, họ rất thích đọc báo tỉnh nhà, không vì hai ngàn đồng mua tờ báo, nhưng có khi ngại đi mua, hơn thế nữa được đọc tờ báo do Đảng quan tâm chắc chắn sẽ cảm động lắm. Vậy tại sao cấp ủy các cấp không dành một ít kinh phí đặt báo biếu đối tượng này. Đây là cách tuyên truyền rất tốt, bởi cán bộ hưu trí sống cùng người dân và tiếng nói của họ đủ chuẩn để dân tin, mang tính chính trị lâu dài, bền vững.

Tuy nhiên, để tăng hấp dẫn, Báo Bình Phước cần giảm bớt những tin bài có nội dung như đọc báo cáo, những bài viết chung chung, không gắn với mảnh đất, con người Bình Phước. Những bài nêu gương điển hình thì phải phản ánh được việc họ sống, phấn đấu như thế nào để trở thành người tốt và làm được việc tốt, chứ không chỉ kể lể quá dài về nhân thân của họ. Tên tin bài cũng rất quan trọng, tâm lý độc giả luôn lướt qua tên tin bài rồi mới mua báo. Do vậy báo cần quan tâm đến việc đặt tên tin bài gây ấn tượng, tạo sự tò mò của độc giả.

Làm nên một sản phẩm báo chí không đơn thuần như làm công ăn lương, càng khác với chuyên môn hàng ngày của cán bộ, công chức ở các lĩnh vực. Vì viết một bài có hồn trước hết nhà báo phải có cảm xúc, có tư liệu sống và mang tính chính xác. Tôi đã từng chứng kiến một số phóng viên vừa đưa máy ảnh lên đã bị khoát tay, vừa định phỏng vấn đã bị từ chối trả lời, mới bước vào trụ sở đã có người “đón” và nói lãnh đạo đi vắng... Những điều đó là nguyên nhân can dự vào sự bào mòn cảm xúc của nhà báo. Cùng chia sẻ với nhà báo chẳng những Luật Báo chí đã quy định, nhưng sâu xa hơn chúng ta cùng nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc của nhà báo, đó cũng là cách làm giàu trí tuệ, cảm xúc, tâm hồn của chúng ta, lớn hơn nữa là làm giàu gốc rễ chiều sâu văn hóa của một tỉnh miền núi trong khu vực miền Đông Nam bộ đang phát triển mọi mặt.   

Trà My

  • Từ khóa
47641

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?