Vụ việc xảy ra tại khu vực hẻm 141, đường số 13, P.4, Q.8, TP.HCM.
Anh Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi), cho biết khoảng 9g30 ngày 30-11, gia đình phát hiện con trai anh là bé Bùi Quốc Huy (3 tuổi) ra ngoài chơi không về nên cuống cuồng đi tìm. Mãi đến 16g40 ngày 1-12, gia đình anh mới phát hiện được thi thể bé Huy nằm dưới hồ lục bình, cách chỗ anh thuê trọ khoảng 50m trong hẻm 141 đường số 13, P.4, Q.8, TP.HCM.

Mẹ bé Huy khóc tức tưởi chờ nhận thi thể đứa con xấu số
Gia đình anh đã trình báo công an địa phương. Ngay sau đó, công an phường 4 và công an Q.8 đã đến lập biên bản hiện trường và đưa thi thể bé Huy về điều tra.
“Lúc phát hiện, phần đầu của con tôi tựa lên đám lục bình trong tư thế ngửa. Trên cổ có vết trầy, mặt và mắt bị sưng to, mũi chảy máu. Dựa vào những dấu hiệu đó, con tôi có thể chết rồi mới bị bỏ xác xuống hồ lục bình” - anh Vĩnh với đôi mắt đục ngầu, thất thần cho biết.

Hiện trường hồ lục bình, nơi phát hiện thi thể bé Huy
Trưa 2-12, anh Vĩnh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thu Thúy nhận thi thể cháu Huy từ cơ quan chức năng đưa về quê Phú Yên chôn cất.
Được biết, hai vợ chồng anh Vĩnh, bé Huy và một người con gần 2 tuổi mới vào TP.HCM được khoảng hai tháng rưỡi và ở tại xưởng may của người bà con. Anh Vĩnh làm thợ sơn, còn vợ làm thợ may và ở nhà chăm sóc hai con nhỏ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026