Chỉ trong hơn một giờ, từ 23 giờ đến 0 giờ 20 phút rạng sáng 14-11, ngọn lửa bùng cháy từ mâu thuẫn gia đình đã thiêu rụi ngôi nhà tại tổ 10, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khiến cho hai vợ chồng tử vong, điều đau xót là bé gái mới 2 tuổi của họ đã bị bỏng rất nặng.
|
|
Sáng nay gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh Phạm Thành Trung (36 tuổi) và Đỗ Thị Nhàn (23 tuổi) tại ngôi nhà bị cháy đen và cả hai được đưa đi hỏa táng ở Trung tâm An Lạc Viên, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Còn bé Phạm Đan Nhi bị bỏng nặng đang được bà ngoại là Nguyễn Thị Phương, 64 tuổi chăm sóc tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh). Rất có thể bé sẽ phải được chuyển lên bệnh viện tại Hà Nội để điều trị.
Theo ghi nhận của phóng viên thì gia cảnh nhà bà ngoại của bé Nhi rất khó khăn, anh em họ hàng đang quyên góp tiền để bé Nhi được chạy chữa tốt nhất.
Những nhân chứng sống gần nhà nạn nhân cho hay, sau một hồi cãi nhau, anh Trung đã dùng dao đâm vợ khiến chị Nhàn bất tỉnh, rồi sau đó tưới xăng khắp nhà châm lửa đốt. Căn nhà bốc cháy như một biển lửa, toàn bộ số tài sản trong nhà như giường tủ, xe tay ga... cháy thành tro.
Anh Trung, chị Nhàn chết cháy. Bé Nhi đang ngủ trong nhà bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.
|
|
Được biết, chị Nhàn từng làm việc tại bộ phận buồng của khách sạn Công Đoàn mới nghỉ việc 1 tháng nay. Còn anh Trung là bếp trưởng của một tàu du lịch tại Bãi Cháy 7 năm nay, mới nghỉ việc 2 tháng.
Hai vợ chồng đang sống ly thân nhưng vẫn ở chung nhà. Hàng xóm cho hay cả hai thường xuyên to tiếng, cãi vã nhau. Có thời gian chị Nhàn bỏ nhà đi.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026