CHUYỆN Ở ẤP VĂN HÓA
Ấp 10, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tuy địa thế không thuận lợi nhưng nhiều năm qua ấp 10 được đánh giá là khu dân cư đoàn kết, có nếp sống văn hóa...
Bên chén nước chè xanh, câu chuyện đầu năm của chúng tôi được bà Nguyễn Thị Đạt, Trưởng ấp 10 bắt đầu về chuyện xóa nghèo. Năm 2012, ấp xóa được 1 hộ và nay chỉ còn 3 hộ nghèo. Các hộ này cũng đã được ban ấp lên kế hoạch xóa nghèo trong thời gian tới. Bà Đạt tự tin: “Không đáng lo đâu em ạ, ấp này người nghèo không sợ đói và cô độc”. Câu nói chí tình của người trưởng ấp, phó bí thư chi bộ đã khiến mùa Xuân như kéo dài mãi trong câu chuyện đầu năm của chúng tôi.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào thực tiễn từng hộ dân của ấp 10 khá lâu. Bắt đầu từ chuyện “nhà nhà đua nhau làm kinh tế” đã giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu chính đáng và trở thành “điểm sáng” trong công tác vận động của ban ấp. Ít lâu sau, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân vào cuộc với các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình... Hiệu quả được chứng minh cái đói, nghèo, lạc hậu dần xóa ngay trong suy nghĩ của mỗi người dân ấp 10. Bà Lê Thị Lệ, 17 năm làm cộng tác viên dân số ấp 10 chia sẻ: “Tôi làm công tác vận động kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) giờ đây khỏe lắm, làng trên xóm dưới không có ai sinh nhiều con. Ở đây, sinh con thứ 3 là có người đã thấy xấu hổ, tham gia công tác xã hội cũng tự xin nghỉ, vì sợ đi vận động không ai nghe”.

Bà Lê Thị Cúc (hàng ghế bên trái, thứ 2 từ ngoài vào) cùng các con trao đổi với ban ấp
Bà Lệ chia sẻ: Tôi vừa làm công tác phụ nữ, vừa làm cộng tác viên dân số. Mấy năm trước vận động KHHGĐ có một số phụ nữ không thông, tôi bèn quay ra nhờ chị em khác động viên, giúp đỡ, rồi tiếp tục vận động từ từ. Vậy mà được hết. Khi đã hiểu thì người dân tự ý thức làm, tôi không phải mất công tới lui nhiều lần. Đối với những người tự nguyện KHHGĐ, tôi huy động chị em giúp đỡ tiền, gạo ăn trong thời gian họ làm thủ thuật; có người tôi vận động phụ giúp làm cỏ lúa, hái tiêu, chăm sóc gia đình, con nhỏ... Dần dần trở thành một phong trào, cứ đến lượt ai thực hiện KHHGĐ thì người đó được giúp đỡ. Từ đó chẳng ai muốn sinh con đông, chỉ thích làm giàu. Năm 2012, năm đẹp rồng vàng, nhà nhà muốn sinh con trai nhưng ấp 10 không có trường hợp sinh con thứ 3, được UBND tỉnh khen thưởng.
Đi từ đầu đến cuối ấp hết 4km, từ ấp ra xã 3km, đó là quãng đường quen thuộc của bà Lệ, bà Đạt ở ấp 10, xã Minh Hưng. Còn người dân trong ấp, họ thuộc lòng tên họ, biết được đời sống... như chính những người thân của mình. Nhắc đến những gia đình văn hóa kiểu mẫu của ấp, họ đưa chúng tôi đến thăm bà Lê Thị Cúc, cách nhà văn hóa ấp không xa. Bà Cúc năm nay đã 70 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn còn rất trẻ, bởi bà thường xuyên tham gia các phong trào văn nghệ của Hội người cao tuổi. Bà Cúc là vợ liệt sĩ, hiện sống với con dâu và cháu nội, bà cho chúng tôi biết: “Chồng nó mất đã 11 năm nay, tôi động viên con dâu tái giá và hứa làm gấp đôi số mâm lúc cưới mà nó không chịu”.
Cái “văn hóa” của bà Cúc được nhiều người mến mộ và cho rằng nó có ở bà “từ đầu đến chân”. Bà có 5 người con sống quây quần, yêu thương và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chị Trần Thị Thơm, Trần Thị Thoa... con gái bà Cúc đều lấy chồng, sinh toàn con gái nhưng cũng chỉ đến đứa thứ 2, thứ 3 là thực hiện KHHGĐ. Chị Thơm cho biết: Mình có 2 con gái, đứa đầu đang học cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh, đứa thứ hai học lớp 6. Tụi nhỏ ham học, ngoan ngoãn nên mình không quan trọng là con trai hay gái. Vợ chồng mình chỉ lo làm kinh tế để lo cho tụi nhỏ học hành đến nơi đến chốn. Còn chị Thoa, ngoài việc lo cho 3 đứa con gái trưởng thành, chị còn hăng hái cùng chồng tham gia công tác xã hội ở ấp. Từ thực tiễn cuộc sống vợ chồng chị đã nhận ra rằng, con nào cũng là con và trách nhiệm của cha mẹ là phải nuôi dạy chúng nên người. Bà Cúc nghe các con nói vậy, lại cười tủm tỉm: “Cái việc đó không cần Nhà nước phải vận động mà bản thân mình phải tự ý thức chứ”.
Nụ cười đôn hậu, đẹp và hiền từ của “bà lão văn hóa” tuổi 70 đã khiến cuộc chia tay của chúng tôi trở nên bịn rịn vào buổi chiều đẹp trời đầu năm.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026