Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thành Tâm (Chơn Thành) có chiều dài khoảng 4km. Thời gian qua, đất và tài sản của nhiều hộ dân đã được kiểm kê, phê duyệt bồi thường để giao lại mặt bằng cho Ban quản lý dự án. Công tác kiểm kê, áp giá bồi thường đã được thực hiện từ 2 năm qua, nhưng đến nay nhiều hộ dân trong xã vẫn chưa nhận được tiền nên chưa thể tái định cư để ổn định cuộc sống.
Đến xã Thành Tâm vào thời điểm này, chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh của người dân về việc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chậm chi trả tiền bồi thường cho phần đất và tài sản trên đất nằm trong quy hoạch giải tỏa. Nhiều hộ dân cho biết, đất đai, nhà cửa và tài sản trên đất được áp giá cách đây mấy năm, nhưng khi nhận tiền bồi thường thì không được hưởng phần chênh lệch tính theo khung giá hiện tại, trong khi đó giá đất nền tái định cư để bố trí cho dân tăng cao theo từng năm, gây thiệt hại cho người dân.

Căn nhà của bà Trần Thị Lý bị bỏ không vì hư hỏng nặng, hiện mẹ con bà phải đi ở nhờ
|
Dự án đường Hồ Chí Minh đi qua xã Thành Tâm có 198 hộ dân nằm trong quy hoạch giải tỏa trắng với tổng diện tích 40,4 ha. Hiện nay, còn 21 hộ trong xã chưa nhận được tiền bồi thường. Điều này đồng nghĩa với việc số hộ này chưa biết lúc nào nhận được tiền để ổn định cuộc sống, trong lúc giá nền nhà tái định cư và giá xây dựng tăng vùn vụt gây bức xúc trong dân. Sống lay lắt trong vùng quy hoạch của dự án, có hộ còn phải đi ở nhờ vì nhà cửa xuống cấp nhưng không dám sửa chữa, đặc biệt là nỗi lo giá đất tái định cư và vật liệu xây dựng, tiền công thợ tăng liên tục, gây thiệt hại kinh tế lớn cho người dân bị giải tỏa đền bù.
|
Với tổng diện tích hơn 400m2 và tài sản trên đất, hộ chị Phan Thị Huệ ở ấp Thủ Chánh được bồi thường 140 triệu đồng. Chị Huệ cho biết: Đến giờ tôi cũng không biết gia đình mình có được bố trí tái định cư hay không, nên chưa biết khi nào bị thu hồi đất, khi nào sẽ nhận được tiền đền bù. Vợ chồng tôi đang đi cạo mủ thuê được 3,6 triệu đồng/tháng, nhưng hết mùa thu hoạch mủ thì lại thất nghiệp. Tôi muốn mở quán ăn nhỏ nhưng ngần ngại vì sợ bị thu hồi sẽ mất tiền đầu tư.
Khó khăn hơn cả là hộ bà Trần Thị Lý ở ấp Mỹ Hưng, vì căn nhà được xây từ năm 1983, hiện đã xuống cấp, hư hỏng nặng không biết sẽ đổ sập lúc nào. Do nhà nằm trên phần đất giải tỏa của dự án nên bà không dám sửa chữa hay xây mới. Trước đây, bà Lý sống nhờ tiệm tạp hóa nhỏ và nuôi đàn heo. Nay đã ở tuổi 64, bà Lý và con trai đang học lớp 12 phải chuyển đến ở nhờ nhà em trai cùng xã. Chúng tôi đến thì căn nhà của bà đang khóa cửa bỏ không, hiện bức tường đã bị nứt, cột chống trần nhà bị mối mọt xông, nền nhà bị nứt vỡ từng mảng, mái tôn che xiêu vẹo... Bà Lý than phiền: Nhà cửa sắp sập nên mẹ con tôi phải đi ở nhờ mấy năm nay. Nếu được bồi thường toàn bộ thì gia đình tôi sẽ có 270 triệu đồng, nhưng đến giờ tôi chưa nhận được số tiền này. Gia đình tôi được bố trí nền đất tái định cư nhưng nghe thông tin giờ giá trị đất đã tăng lên đến 153 triệu đồng/nền. Nếu tôi được nhận tiền sớm, khi đó chỉ dưới 100 triệu đồng/nền thì gia đình tôi còn có tiền xây căn nhà nhỏ và để lại chút vốn làm ăn. Thế nhưng, việc bồi thường kéo dài như vậy thì cuộc sống của gia đình cũng chưa biết ra sao.
Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm cho biết: Dự án đường Hồ Chí Minh được triển khai từ năm 2008. Thời gian qua Ban quản lý dự án đã tiến hành chi trả tiền bồi thường và bố trí tái định cư cho dân. Thế nhưng, đến nay trong xã vẫn còn nhiều trường hợp chưa nhận được tiền bồi thường. Vì vậy, chính quyền và người dân mong Ban quản lý dự án sớm bố trí nguồn vốn, chi trả kịp thời cho những hộ còn lại để họ sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026