Ngày 8-3, tại trụ sở UBND thị xã Bình Long, trong hội trường chị em hồi hộp, tập trung tham gia hội thi “phụ nữ với dân số - sức khỏe sinh sản”. Còn ở bên ngoài, cánh mày râu thi “khi đàn ông vào bếp” đang hối hả băm, thái, chặt, rửa thực phẩm để thiết kế một bàn ăn ngon, đảm bảo chất lượng thết đãi chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ.
Anh Nguyễn Thành Công, thành viên của đội Thanh Lương cho biết: “Đây là cách chúng tôi thể hiện phái nam cũng không thua phụ nữ khi vào bếp. Chúng tôi không chỉ biết ăn ngon, mà cũng biết nấu ngon, phục vụ bản thân và gia đình”.

Phần thi tiểu phẩm trong hội thi “phụ nữ với DS-SKSS”
Khi các chị bước vào phần thi tiểu phẩm cũng là lúc các bàn tiệc của những người đàn ông bắt đầu được bày lên. Một số bàn tiệc của đội Công an thị xã, Phú Đức thu hút sự quan tâm của khách mời và ban giám khảo với phần trang trí bắt mắt. Các giám khảo nữ cũng tỏ vẻ hài lòng với khẩu vị của những món ăn, đặc biệt là món đòi hỏi nhiều công sức như gỏi, nem thính, cơm thập cẩm…
Trong phần thuyết minh, anh Nguyễn Duy Khoản đội Thanh Lương chia sẻ: “Chúng tôi nấu ăn không chỉ trong ngày 8-3, hiện nay chúng tôi có thể vào bếp bất cứ lúc nào. Đó là cách chúng tôi thực hiện sự bình đẳng giới trong gia đình, và tạo điều kiện cho người phụ nữ được ra khỏi bếp, đến với xã hội, giúp họ mở mang kiến thức và biết được vai trò của mình trong xã hội”.

Không khí cuộc thi “khi người đàn ông vào bếp”
Dịp này, Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Bình Long đã vận động được 40 triệu đồng do các mạnh thường quân đóng góp để xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026