Tết đến, xuân về là thời điểm những người con xa quê về tụ họp bên mái ấm gia đình. Tuy vậy, có những người vẫn phải xa xứ đón xuân thiếu cảnh đoàn viên với gia đình, dòng tộc. Chương trình “Gặp mặt công nhân xa quê” của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh đã giúp những người con xa quê có được cái tết sum vầy khi được sẻ chia, quây quần đầm ấm bên mâm cơm chiều cuối năm.
NIỀM VUI NGÀY TẾT
Chúng tôi có mặt tại Khu công nghiệp Chơn Thành, xã Thành Tâm (Chơn Thành) vào sáng 29 tết. Khu công nghiệp rất vắng vẻ. Nhưng tại khu vực chợ Mới, không khí lại nhộn nhịp. Gần 400 công nhân không có điều kiện về quê đã họp lại dưới những tấm bạt xanh. Trên bàn, các loại thực phẩm chuẩn bị cho cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét đã được chuẩn bị. Khuôn mặt mỗi công nhân ánh lên niềm vui, nụ cười rạng ngời.

Công nhân ở Chơn Thành hân hoan gói bánh đón tết
Không ai bảo ai, mỗi người làm một công đoạn. Người gấp lá, người buộc lạt. Cô Lê Thị Út (Công ty World tech Vina) vừa gói những đòn bánh tét vừa chia sẻ: “Được tham gia buổi gặp mặt này tôi rất vui. Với tôi, tham gia cuộc thi lần này để cho các cháu (các bạn công nhân nhỏ tuổi) cảm nhận được không khí vui vẻ, đầm ấm khi tết đến xuân về, giúp các cháu vơi bớt nỗi nhớ nhà”.
Rời Khu công nghiệp Chơn Thành, tới Khu công nghiệp Minh Hưng (ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành), chúng tôi tiếp tục hòa cùng không khí náo nức trong hội thi gói bánh chưng của hơn 500 công nhân Khu công nghiệp Minh Hưng và Minh Hưng - Hàn Quốc. 13 đội chơi đến từ 13 khu nhà trọ ở xã Minh Hưng đã tụ họp về nhà hàng Hoa Cau Vườn Trầu để giao lưu, thi gói bánh, thi cắm hoa... Đây là khu công nghiệp tập trung nhiều công nhân từ miền Bắc và Bắc Trung bộ nên các bạn chọn thi gói bánh chưng.
Kết thúc phần thi gói bánh chưng, các bạn chuyển sang thi bóc bánh đẹp, ăn dưa hấu nhanh, đố vui, trang trí hoa mai ngày tết. 13 cành cây khẳng khiu qua bàn tay khéo léo của các bạn đã trở thành những nhánh mai vàng xinh xắn. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi cắm hoa, bạn Quyền (quê ở Thanh Hóa) chia sẻ: Ban đầu em lúng túng lắm, nhưng vào cuộc thi rồi cũng quen. Cuộc thi nào cũng có nét đẹp, động lực tinh thần khiến người tham gia phấn chấn nỗ lực hết mình.
GẮN KẾT TÌNH THÂN
Khi tết đến cũng là lúc mọi người mong muốn được quây quần bên người thân, muốn được thăm hỏi, mừng tuổi họ hàng. Nhưng với công nhân xa quê, tết thật đơn giản. Trong gian phòng trọ, bạn Đỗ Thị Thắm (Công ty Hana Vina) bày biện đơn giản: Vài hộp bánh mứt, ít hạt dưa, trái dưa hấu và mấy trái xoài xanh để đón bạn tới chơi vào những ngày tết. Với Thắm và các bạn cùng dãy trọ, tết của công nhân chỉ đơn sơ, nhưng vui vẻ, gắn kết thêm tình bạn xa nhà.
Thắm quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, vào Nam làm công nhân đã gần 3 năm. Tết này Thắm muốn về quê sum họp với gia đình nhưng năm vừa qua ở quê có bão, cha mẹ làm nông, mất mùa nên cuộc sống khó khăn. Lương tháng gần 4 triệu đồng, trừ tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, Thắm gửi hết về nhà phụ giúp cha mẹ lo cho các em nhỏ còn đi học. Dù không được về quê nhưng biết ở nhà cha mẹ và các em có một cái tết đầm ấm, Thắm thấy hạnh phúc hơn nhiều!
Tham gia hội thi gói bánh chưng, được nhận quà của UBND tỉnh, các bạn công nhân càng thêm phấn chấn. Bạn Dương Thị Hoa ở Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nói: Dù phần thưởng không nhiều, nhưng với chúng em đây là món quà xuân có nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần.
Văn Thị Kiên (Công ty Thiên Ý) vui vẻ chia sẻ cùng chúng tôi: Gia đình gồm cha mẹ và 4 chị em rời miền quê Anh Sơn (Nghệ An) vào làm công nhân ở Khu công nghiệp Chơn Thành đã 3 năm không về. Kiên và cả gia đình nhớ quê, nhớ không khí se lạnh với những hạt mưa xuân ở vùng núi Anh Sơn vô cùng. Kiên mong ước cuộc sống bớt khó khăn để cuối năm 2013 được về quê, chúc tết ông bà, thăm họ hàng, được ngắm hoa đào nở hồng bên thung lũng ven nhà.
Đón tết Quý Tỵ này, Kiên và cha lại gói bánh chưng, cả gia đình quây quần bên nhau trong những ngày xuân. Bánh chưng nhà Kiên gói rất khác, không có nhân đậu xanh. Kiên giải thích nếu cho nhân đậu xanh vào bánh sẽ nhanh hư.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh chia sẻ: Đón xuân Quý Tỵ, trung tâm đã trao tặng 1.500 phần quà cho công nhân các khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Tân Thành, Chơn Thành, Minh Hưng, Minh Hưng - Hàn Quốc. Đây là những phần quà nhỏ, nhưng hy vọng đó là món quà tinh thần có ý nghĩa, giúp công nhân ấm lòng đón tết xa quê.
Tường Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026