Chủ nhật, 21/12/2025 18:17:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 21:27, 14/02/2013 GMT+7

Cần lắm những tấm lòng vàng

Thứ 5, 14/02/2013 | 21:27:00 194 lượt xem

Những ngày cuối năm, chúng tôi về xã Tân Lợi (Đồng Phú), nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nhì tỉnh. Trong căn nhà nhỏ dựng tạm ở tổ 2, ấp Đồng Bia, cháu Lưu Đại Lợi (11 tuổi) đang ngồi buồn bã. Đã gần 12 giờ trưa nhưng bếp vẫn lạnh tanh. Nghe chúng tôi hỏi về bữa cơm trưa, cháu nghẹn ngào nói: “Mấy hôm nay bà cháu về quê nên hết tiền mua gạo rồi chú ạ!”. Rồi cháu kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng cơ cực của mình. Năm 2006, khi Lợi 6 tuổi thì mẹ bị bệnh ung thư và qua đời. Đến năm 2009, căn bệnh nan y lại cướp đi mạng sống của cha. Nhìn cảnh côi cút, bà Hồ Thị Kim Anh, dì ruột của mẹ cháu Lợi nay đã 70 tuổi thương tình cưu mang, nhưng bà Anh cũng chẳng có gì ngoài tấm lòng. Thấy cảnh bà cháu nay đây, mai đó lam lũ kiếm sống, trường Mầm non Tân Lợi đã cho bà mượn miếng đất nhỏ dựng nhà tạm để sống qua ngày. Được chính quyền xã, nhà trường quan tâm, chia sẻ, nay cháu Lợi đã học lớp 5 trường Tiểu học Tân Lợi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện đón tết, Lợi buồn bã nói: “Tết đến không có cha mẹ bên cạnh, không có bánh kẹo, không có quần áo mới, cháu buồn lắm”.

Bữa cơm đạm bạc của vợ chồng ông Điểu Lo và bà Thị Dem

Cách đó không xa là gia đình bà Lục Thị Bình (45 tuổi). Trong căn nhà tranh tre thiếu trước hụt sau, bà Bình cùng 3 đứa con đang đút từng muỗng cháo cho bố chồng bị căn bệnh không rõ nguyên nhân. Bà Bình cho biết, trước đây vợ chồng bà cũng có 4 ha đất trồng điều. Thế nhưng năm 2008 tai họa ập đến, chồng bà bị bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa khắp nơi. 4 ha điều của gia đình cũng đã bán nhưng chồng bà vẫn không qua khỏi. Chồng qua đời để lại cho bà 4 đứa con thơ và bố chồng già yếu. Nay sức cùng lực kiệt nên mọi chi phí trong gia đình đều phải trông chờ vào đứa con đầu 16 tuổi đi cạo mủ thuê. Bà Bình bật khóc khi nghe chúng tôi hỏi về việc chuẩn bị đón tết. “Gia đình tôi nào dám nghĩ đến ngày tết. Hiện tại, ngày lo hai bữa cơm đã mệt lắm rồi. 6 miệng ăn trong nhà đều trông chờ vào việc thằng Bảo đi cạo mủ thuê. Tôi và bố chồng thì đau ốm liên miên nhưng không thể đi bệnh viện vì không có tiền”.

Ông Phạm Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Lợi cho biết, toàn xã có 838 hộ thì có đến 209 hộ nghèo, chiếm 25%. Để những hộ nghèo có được phần quà nhỏ đón tết Quý Tỵ, MTTQ xã đã thành lập ban tổ chức tết, vận động các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã ủng hộ, sẻ chia. Thế nhưng, số hộ khá, giàu trong xã ít, trong khi hộ nghèo lại quá đông nên mọi việc đều rất khó thực hiện.

Ở huyện Đồng Phú, sau Tân Lợi thì xã Đồng Tâm cũng có tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 15,77%). Ấp 1, xã Đồng Tâm, có 190 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, phần lớn là hộ nghèo. Trong căn nhà đại đoàn kết, vợ chồng ông Điểu Lo và bà Thị Dem (1949) đang ăn cơm chiều, thức ăn chỉ có chén muối trắng dằm ớt và nồi canh lá mì. Đang băn khoăn không biết ông bà ăn bữa trưa hay bữa tối thì bà Thị Dem nói: “Tui đi mót mì từ sáng đến giờ mới có tiền mua gạo nấu bữa trưa, hôm nào mệt quá không đi mót được thì nhịn đói”. Gia đình ông bà có 4 người con, 3 trai, 1 gái. 3 đứa con trai đều lấy vợ ở rể, còn cô con gái lấy chồng nhưng bên nhà chồng đã làm lễ trả của nên được ra ở riêng, giờ đây ông bà phải dựa vào nhau mà sống. Bà cho biết, ông bà mưu sinh bằng nghề mót củ mì, trước đây còn khỏe thì hai ông bà đi cùng, nhưng từ đầu năm nay ông bị tai biến nên chỉ một mình bà bươn chải. Một ngày cật lực lắm bà cũng chỉ kiếm được 20 ngàn đồng mua gạo, bữa nào nhiều hơn thì bà bớt 5.000 mua bột ngọt chứ ít khi có được miếng cá, miếng thịt hay viên thuốc cho ông. Khi được hỏi về chuẩn bị tết, bà chỉ cười buồn rồi nói: “Không có tiền mua gạo lấy gì ăn tết”.

Ở ấp 1, xã Đồng Tâm còn rất nhiều hộ có hoàn cảnh tương tự. Đồng bào nơi đây chủ yếu kiếm sống bằng nghề mót củ mì, lấy măng, làm mướn... Vì vậy việc lo đủ cái ăn, cái mặc hàng ngày đối với họ đã khó huống chi nghĩ đến tết. Và đó cũng là bức tranh chung cho hơn 28 ngàn đối tượng khó khăn trong tỉnh cần được trợ cấp trong dịp tết Quý Tỵ, đặc biệt là đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa...

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, nhân dịp tết đến xuân về, rất mong các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội, từ thiện hãy mở rộng tấm lòng cùng sẻ chia với đồng bào nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn... để họ được đón tết đầm ấm và trọn vẹn hơn.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
44424

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?