Chủ nhật, 21/12/2025 18:18:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:28, 12/02/2013 GMT+7

Làm đẹp phố xuân

Thứ 3, 12/02/2013 | 08:28:00 196 lượt xem

Tết đến, ai nấy tất bật trang hoàng nhà cửa để tạo không gian tươi vui, ấm cúng đón xuân. Đó cũng là thời điểm công nhân làm đẹp đường phố phải gánh vác phần việc nhọc nhằn hơn bao giờ hết. Họ đã đổ biết bao mồ hôi, công sức để giữ gìn mỹ quan đô thị cho tất cả mọi người, kể cả phải làm việc cực nhọc ngay trong thời khắc đầu năm mới.

Khi Tết Nguyên đán đến cận kề, lúc đó mọi người dù giàu hay nghèo, bận rộn đến đâu cũng đều tất bật dọn dẹp nhà cửa, rũ bụi bẩn của năm cũ, bỏ đi vật dụng không cần thiết… để nhà cửa sạch sẽ, khang trang, đón tết đầm ấm và mong sang năm mới gặp nhiều may mắn hơn. Chính vì thế mà rác thải trong những ngày này tăng rất nhiều lần so với ngày thường…

Sau thời khắc giao thừa, những công nhân áo xanh miệt mài làm đẹp đường phố

Đêm giao thừa, sau những phút vui xuân náo nhiệt trên đường phố cùng màn bắn pháo hoa đặc sắc, thời khắc mọi người trở về quây quần bên gia đình cũng là lúc công nhân vệ sinh môi trường cật lực làm việc để kịp trả lại đường phố sạch đẹp cho ngày đầu năm mới.

Trên đường Lê Duẩn (thị xã Đồng Xoài), bên cạnh hành trang chiếc xe đạp chở đằng sau là 1 chiếc cào bằng sắt, 1 cây chổi tre, 1 đồ hốt rác, chị Trịnh Thị Phương vẫn cặm cụi với công việc thường ngày. Tiếng chổi tre san sát xuống đường, chị gom đống lá khô lại, đốt xong rồi lại hốt tro. Từng mảnh rác trong bồn cây cũng được chị nhặt sạch. Chị Phương cho biết: “Tôi đã gắn bó với các nẻo đường Đồng Xoài 12 năm nay. Còn một cọng rác trên đường là chúng tôi thấy lòng còn áy náy, đôi khi không phải giờ làm việc nhưng hễ thấy rác là tôi lại cúi xuống nhặt bỏ vào nơi quy định. Các con của tôi cũng đã quen với việc bỏ rác vào sọt chứ không vứt bừa bãi”.

Công nhân vệ sinh môi trường đều là những người tận tụy, siêng năng, nếu không khó lòng trụ được với nghề. Trong số này có không ít người là nữ. Khi đường phố vắng tanh, nhà nhà đóng cửa im lìm, say ngủ, công nhân vệ sinh môi trường một thân một mình chống chọi với bao nguy hiểm rình rập và phải tự chiến thắng bản thân mình khi cơn buồn ngủ chợt kéo đến để hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời sáng. Gian nan đã rèn cho họ sự kiên cường, nên sau khi hoàn thành công việc trở về nhà, họ còn là trụ cột vững chắc cho gia đình.

Đó là trường hợp của chị Bùi Thị Thu. 16 năm gắn bó với công việc từ ngày xí nghiệp công trình công cộng thành lập, cũng ngần đấy năm các con của chị không biết đến giao thừa. Chúng cuộn tròn trong giấc ngủ chờ mẹ về. Thường khoảng 7 giờ sáng mùng một tết chị hoàn thành công việc và trở về nhà với vai trò trụ cột gia đình (chồng chị mất sớm). “Chỉ cần nhìn thấy các con khỏe mạnh, khôn lớn là bao nhiêu nhọc nhằn tan biến. Các con là những bông hoa của đời tôi. Tôi vui vì công việc của mình đã giúp đường phố sạch đẹp để hoa xuân khoe sắc”, chị Thu cười hiền hòa.

Sau thời khắc giao thừa, những công nhân áo xanh miệt mài làm đẹp đường phố

Tuy vậy, thu nhập từ công việc vệ sinh môi trường khá thấp. Công nhân mới vào làm nếu cộng cả phụ cấp độc hại, làm đêm… cũng chỉ được 2,2 triệu đồng/ tháng. Người có thâm niên trên 15 năm thu nhập khoảng 4 triệu đồng/ tháng. Trong hoàn cảnh đó, gia đình ít lao động như chị Thu đành phải làm mướn đủ việc vào ban ngày để trang trải cho cuộc sống.

Chị Lê Thị Thìn, đội phó đội vệ sinh môi trường cho biết: Đội vệ sinh môi trường gồm 94 người. Ngày thường chia làm 3 ca nhưng dịp tết để đảm bảo thị xã luôn sạch đẹp ai cũng tăng ca từ 4 đến 8 tiếng/ngày. Riêng đêm giao thừa mọi công nhân phải có mặt 100%, bắt đầu làm việc từ 17 giờ cho đến 7 giờ sáng ngày mồng 1 tết và đến sáng mồng 2 tết công việc trở lại như cũ”.

Chị Thìn và anh Lê Văn Khâm (chồng chị Thìn) đều làm việc ở đội vệ sinh môi trường. Chị Thìn kể lại: “Chồng tôi làm từ năm 1997, còn tôi nhận việc năm 2000. 13 năm nay, chúng tôi sum họp gia đình và đón giao thừa cùng nhau ngoài đường. Nhiều vất vả, nhưng cũng từ công việc này mà chúng tôi nên duyên vợ chồng. 2 vợ chồng đều làm đêm, con cái còn nhỏ phải khóa cửa cho 2 chị em ngủ ở nhà mà không có người lớn trông nom, nhiều lúc sợ nguy hiểm và xót xa lắm nhưng đành chịu. Càng như thế, chúng tôi càng nhanh chóng làm sạch đường phố để sớm về với các con”.

Lặng thầm làm việc, những công nhân áo xanh đã mang lại mỹ quan cho đô thị. Có họ, chúng ta được thư giãn trong một không gian đường phố tươi vui, sinh động…

Tuyết Ly

  • Từ khóa
44422

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?