Chủ nhật, 21/12/2025 18:16:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:18, 07/02/2013 GMT+7

Ấm áp nghĩa tình xuân biên giới

Thứ 5, 07/02/2013 | 08:18:50 271 lượt xem

Chuẩn bị đón xuân Quý Tỵ, Tỉnh đoàn kết hợp với UBND huyện Bù Đốp tổ chức chiến dịch “Xuân biên giới” năm 2013. Đây là năm thứ hai chiến dịch được tổ chức nhằm mang lại niềm vui, sự ấm áp với người dân nghèo vùng biên giới và các chiến sĩ biên phòng đang canh giữ biên cương Tổ quốc.

XUÂN VỀ BIÊN GIỚI

Những ngày diễn ra chiến dịch “Xuân biên giới”, huyện Bù Đốp như sôi động hơn. Quảng trường huyện trở nên nhộn nhịp. Tại sân khấu lớn, vào các buổi tối, chương trình văn nghệ, ca nhạc biểu diễn võ thuật phục vụ nhân dân diễn ra sôi động. Các nghệ sĩ từ đoàn văn nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh và khán giả cùng hứng khởi, thoải mái với các tiết mục văn nghệ. Trên sân khấu, những giai điệu mùa Xuân vang lên rộn rã. Dưới khán đài, khán giả say mê thả hồn theo từng bản nhạc. Nơi biên giới khô cằn, không có hoa hồng để tặng nghệ sĩ, tuy nhiên tiếng vỗ tay của khán giả vang lên làm “nóng” sân khấu giữa đêm se lạnh.

Niềm vui trong đôi mắt trẻ em nơi biên giới khi được nhận quà tết (ảnh chụp tại trường Tiểu học Hưng Phước)

Hội chợ xuân là những gian hàng tết sớm với đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm: quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, đồ trang sức, đồ chơi trẻ em. Ban ngày người dân còn phải đi làm, chợ xuân không mấy nhộn nhịp. Nhưng đêm xuống, chợ xuân như rộn ràng hơn. Đặc biệt tại hội chợ xuân lần này, các mặt hàng được bày bán đều là hàng Việt Nam sản xuất. Đến với phiên chợ xuân, người dân được phục vụ nhiệt tình, chu đáo, tất cả các mặt hàng đều được giảm giá: Sản phẩm may mặc có giá dao động từ 50 đến 250 ngàn đồng, giày dép xăng-đan từ 70 đến 200 ngàn đồng, nón bảo hiểm từ 100 đến 145 ngàn đồng...

Khu trò chơi giải trí thu hút khá đông trẻ em và thanh niên tham gia. Thanh thiếu niên chơi các trò câu thú, bắn tên, quay xổ số. Các em thiếu niên, nhi đồng được cha mẹ dẫn đi chơi tàu điện, đu thú nhún, ngôi nhà cổ tích... Trong mắt trẻ em miền biên giới ánh lên niềm hạnh phúc và sự thích thú. Dẫn hai con gái đi chơi hội chợ xuân, anh Nguyễn Kha ở xã Tân Tiến vui vẻ: “Bù Đốp là huyện vùng sâu, vùng xa. Người dân ở đây còn nghèo, quanh năm lam lũ, trẻ em không có sân chơi. Chiến dịch xuân biên giới về đây, chúng tôi rất vui và thoải mái. Tối đến tụi nhỏ đòi cha mẹ đưa đi chơi bằng được”.

Tham gia chiến dịch “Xuân biên giới” lần này, Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức sửa chữa, tư vấn an toàn điện và hỗ trợ dây điện, bóng đèn cho 60 gia đình chính sách ở hai xã Thiện Hưng, Phước Thiện. Các bạn trẻ vui, thoải mái khi được tham gia đóng góp sức trẻ cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa. Dịp này, Tỉnh đoàn cũng trao 15 suất học bổng Vừ A Dính cho 15 học sinh nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lần đầu tiên được nhận học bổng, em Nông Thị Nga, học sinh lớp 3D, trường Tiểu học Thanh Hòa thật hạnh phúc. Gia đình Nga rất nghèo, cha bị bệnh thần kinh không thể đi làm. Mẹ Nga lam lũ nuôi cả gia đình với 5 miệng ăn. Nhận được học bổng lần này, Nga dành tặng mẹ để mua vật dụng gia đình cho cả nhà đón tết với mong muốn tết năm nay sẽ vui và đầm ấm hơn.

ẤM ÁP NGHĨA TÌNH

Ngoài không khí vui vẻ tại trung tâm huyện, “Xuân biên giới” còn về tận các xã trao tặng quà cho học sinh nghèo. Tại trường Trung học cơ sở Hưng Phước, trời nắng nóng nhưng gần 400 học sinh nghèo đã tập trung về để nhận quà tết. Những ánh mắt trẻ thơ ánh lên niềm hạnh phúc khi đoàn tình nguyện đến trao quà. Tham gia các trò chơi do Tỉnh đoàn tổ chức, các em học sinh rất thích thú, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, tiếng vỗ tay vang rền. Em Phạm Tiến Phát, lớp 1A, trường Tiểu học Hưng Phước cho biết: Em rất vui và thích vì vừa được nhận quà tết, vừa được chơi những trò chơi mới lạ do các anh chị tổ chức.

Theo chân đoàn tặng quà, chúc tết bộ đội biên phòng ở các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, chúng tôi cảm nhận được niềm vui trên khuôn mặt của mỗi đoàn viên tình nguyện và các chiến sĩ biên phòng. Chiến sĩ Lê Văn Trường ở Đồn biên phòng Bù Đốp chia sẻ: Lần đầu tiên được giao lưu với các đơn vị bạn, đoàn văn nghệ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, em rất vui và hạnh phúc. Là người lính trẻ nơi biên giới, được giao lưu như thế này, em thấy mùa Xuân đến sớm và ấm áp hơn.

Cùng chung niềm vui được giao lưu với các chiến sĩ đồn biên phòng Đắk Quýt, bạn Điểu Thị Thúy Xuân, ấp Phúc Tiến, xã Hưng Phước xúc động: Em hạnh phúc khi được tham gia vào một chiến dịch có nhiều ý nghĩa như vậy. Nhất là khi được giao lưu với các chiến sĩ biên phòng, em và các bạn trong đoàn cùng cảm thấy sự gần gũi, ấm áp tình quân dân...

Mùa Xuân đang về trên mọi nẻo đường quê hương, đất nước. Xin gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng bào nơi biên giới, những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc lời chúc hạnh phúc, đón tết cổ truyền ấm áp, một năm mới nhiều niềm vui và may mắn!

Nhật Linh

  • Từ khóa
44404

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?