Tuyến đường Trung tâm hành chính (TTHC) huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng dài hơn 5km được đầu tư xây dựng hiện đại, khởi công năm 2007. Từ khi có con đường trên, do hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh nên 2 năm nay tình trạng đường ngập nước ngày càng trở nên nghiêm trọng.
 Đường giáp ranh thị trấn Chơn Thành và xã Minh Hưng bị hư hỏng nặng do nước tàn phá
Nhiều người dân ở ấp Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành; ấp 1, xã Minh Hưng cho biết, mỗi khi mưa lớn, kéo dài thì nước ngập vườn, cuốn trôi phân bón cho cây trồng và chén cạo mủ cao su, còn con đường thì biến thành sông, có đoạn nước chảy xiết làm người đi đường bị té ngã. Một số tuyến đường tổ bị xé nát vì những dòng nước như thác đổ về. 
 
 
 
 
Các hộ dân sống ở tuyến đường đất đỏ giáp ranh thị trấn Chơn Thành và xã Minh Hưng cũng cùng chung cảnh ngộ. Từ khi xây dựng đường TTHC - Minh Hưng, thì mỗi trận mưa lớn tuyến đường trên trở thành một hệ thống thoát nước với áp lực dòng chảy rất mạnh, cắt đứt giao thông. Chị Lê Thị Nhung (tổ 7 ấp, Trung Lợi) cho biết, trước kia, dù mưa lớn thì chỉ sau 1 giờ là nước rút hết, không có tình trạng ngập đường. Nhưng nay, nước cuồn cuộn chảy kéo dài 3 giờ đồng hồ sau khi mưa tạnh. Người dân phải đứng chờ nước rút mới đi được, hoặc phải chạy ngược trở lại để đi đường khác. Do nước chảy xiết nên nhiều đoạn đường dài từ 20-40m trở thành vực với độ sâu 0,5m.
Theo người dân, tình trạng trên là do con đường TTHC - Minh Hưng mới chỉ có hệ thống cống dọc hai bên đường, mà chưa xây dựng hệ thống thoát nước xuống hạ nguồn (xuống suối) nên biến con đường này trở thành bức tường chắn nước dài trên 4km. Mùa mưa, nước từ hơn 500 ha cao su của nông trường Minh Hưng và vườn cao su tư nhân đổ về tập trung vào những chỗ trũng của tuyến đường, biến nơi đây thành đầu nguồn của dòng thác đổ xuống khu vực dân cư. Sở dĩ trước đây không ngập bởi có 3 hệ thống thoát nước “tự nhiên” xuống suối, nay làm đường đã bít lại, trong khi lắp đặt cống thoát nước xuống hạ nguồn chưa có.
Ông Nguyễn Đăng Chiên, Bí thư chi bộ ấp 1, xã Minh Hưng, cho biết, do bị ngập nặng nên người dân bức xúc, phản ánh thì đơn vị thi công có đào mương xuống suối, nhưng lại bỏ dở dang và không hạ đường cống, còn đường mương dọc theo suối thì mới đào được 600m, còn 300m chưa đào. Vì vậy, cứ trời mưa xuống là biến nơi đây thành chảo nước.
Nhật Hạ
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026