Khoảng 8 giờ ngày 1-10, chị Thị Huệ (1989), trú ấp 9, xã Lộc An (Lộc Ninh) để cho con gái là Thị Kim Tuyến (sinh tháng 4-2010) ngồi trên sàn nhà, còn chị Huệ thì đi vo gạo nấu cơm cách đó khoảng 2m. Khoảng 5 phút sau chị Huệ ngửi thấy mùi xăng nên kiểm tra phát hiện Tuyến vừa uống xăng đựng trong vỏ chai nước ngọt C2. Lúc này, cháu Tuyến đã có biểu hiện trợn mắt, sùi bọt mép, co người nên chị Huệ đã nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng trên đường đi cháu Tuyến đã chết.
Trần Thu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026