Sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng cơn bạo bệnh đã cướp đi niềm vui suốt 15 tháng của bé Thanh Hà, ở ấp 1, xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài. Chị Đỗ Thị Minh, mẹ cháu cho biết, chỉ qua một đêm, bệnh bại não đã khiến cháu chìm vào giấc ngủ thực vật.
Lương hộ lý không đủ để chị Minh trang trải cuộc sống thường nhật cho cả 5 người trong gia đình nên không thể lo thuốc men cho bé. Chị Minh buộc phải xin nghỉ dài hạn không lương ở nhà trông con. Chồng chị cũng bị thất nghiệp, gia đình lại không có vườn rẫy. Hàng xóm, chính quyền cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên mẹ con chị. Từ trong sâu thẳm trái tim của một người mẹ, chị Minh rất mong bé Thanh Hà được điều trị ở những trung tâm có chuyên môn cao hơn...
Mọi sự giúp đỡ cho bé Thanh Hà xin gửi về địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài. Liên hệ bà Vũ Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tiến Thành - 0988.943.414.
P.H.Q

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026