BPO - Hôm nay 3-6, trên địa bàn thị xã Đồng Xoài rộ lên tin đồn một phụ nữ trẻ chết vì bệnh ung thư đã sống lại và tỉnh dậy đòi ăn uống như bình thường, sau đó người nhà mời thầy đến cúng để “bắt con ma đói đi” thì phụ nữ này… tiếp tục chết.
Tin đồn lan truyền rộng rãi, nhiều bạn đọc đã điện thoại đến đường dây nóng cũng như số điện thoại riêng của một số phóng viên Báo Bình Phước phản ánh với cùng nội dung. Một số bạn đọc còn cung cấp thêm chi tiết phụ nữ trẻ khi nhập quan đã bất ngờ ngồi dậy, nói chuyện như chưa có gì xảy ra, sau đó liên tục kêu đói, đòi ăn rồi được gia đình cho ăn trong sự hoảng sợ của mọi người xung quanh. Tin đồn còn cho biết gia đình sau hai ngày dựng rạp đám tang, sáng nay đã dỡ rạp xuống vì cho rằng phụ nữ trẻ đã lập gia đình và có con này, có thể sống lại thật sự.
Sau khi nhận được thông tin, phóng viên Báo Bình Phước tìm hiểu sự việc thì được biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Một láng giềng của đám tang, ở phường Tân Phú, khẳng định tin đồn đó hoàn toàn là bịa đặt, khiến mọi người “nổi da gà” khi nghe được và rất có thể mang mục đích xấu.
P.V

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026