Trước đó, ngày 10-3, chị Lê Thị Thùy (48 tuổi, trú thôn 10, xã Long Hà) đã nhặt được 1 ví da tại quán tạp hóa của gia đình mình, kiểm tra bên trong ví có căn cước công dân tên Điểu Minh Hưng (sinh năm 1983, trú thôn Bù Ka 1, xã Long Hà) cùng 32 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng khác. Nghi là của khách đến mua hàng đánh rơi, chị Thùy đã mang chiếc ví đến bàn giao cho Công an xã Long Hà đề nghị được hỗ trợ xác minh, tìm người để trả lại.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Long Hà đã xác minh và liên hệ được với chủ nhân của chiếc ví. Ngày 20-3, tại trụ sở Công an xã Long Hà, chị Lê Thị Thùy đã tận tay trao trả chiếc ví cho anh Điểu Minh Hưng.

Tại Công an xã Long Hà, chị Lê Thị Thùy trao trả lại chiếc ví cho anh Điểu Minh Hưng
Nhận được tài sản đã đánh rơi, anh Hưng rất xúc động gửi lời cảm ơn đến chị Thùy và lực lượng công an. “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất” là một hành động đẹp, thời gian qua đã có rất nhiều công dân huyện Phú Riềng thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026