Anh L.V.S khi mới mãn hạn tù chia sẻ câu chuyện của mình với tác giả bài viết và cán bộ an ninh
Lần thứ hai tôi gặp anh L.V.S là đầu tháng 10-2024. Anh mới mãn hạn 5 năm tù giam trong vụ án hình sự xét xử các đối tượng phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện ngày 11-3-2021. Do chấp hành án tốt, anh S được giảm án, ra tù trước thời hạn 11 tháng. Còn vợ anh là N.T.K.D vẫn đang thụ án 6 năm tù giam trong cùng vụ án với anh S.
Anh S sinh năm 1972, quê gốc Quảng Ngãi, nhưng lại chọn Bù Gia Mập làm quê hương thứ hai. Chất người miền Trung chịu thương chịu khó, hay lam hay làm, lại biết tằn tiện, vun vén nên chẳng bao lâu, từ phận làm thuê, anh S cùng vợ tậu được cửa hàng nông sản nho nhỏ cho riêng mình. Bốn đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn lần lượt ra đời, nhìn gia cảnh anh S và chị D, nhiều người thầm mơ ước.
Từ những chiếc “bánh vẽ”
Cuộc sống yên ổn, hạnh phúc nơi miền biên giới Bù Gia Mập của gia đình anh S, chị D bị xáo trộn khi cuối năm 2019 nhà anh chị xuất hiện hai vị khách. Mà khách chẳng phải ai xa lạ, chính là L.V.L, anh trai của S cùng một người phụ nữ “già nhân ngãi, non vợ chồng” của ông L, tên V.T.K.P. Thời điểm ông L, bà P đến cũng là lúc dịch Covid-19 hoành hành, buôn bán ế ẩm. Lúc đầu thấy ông L, bà P cứ thoắt đi thoắt về, anh S không để ý. Cho đến lúc vợ anh bị lôi kéo vào những cuộc đi sớm về khuya, anh S gặng hỏi thì chị D mới nói cho chồng nghe chuyện ông L, bà P đang tham gia tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Rồi cả D, ông L, bà P đều thuyết phục anh S tham gia. Vốn là người lao động chất phác, anh S không quan tâm và cũng không biết, không tin vào các tổ chức chính trị ở mãi tận đâu. Nhưng anh trai, “chị dâu”, rồi cả vợ kiên trì thuyết phục, rằng tham gia Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ được nhiều quyền lợi như: Khi “Thủ tướng” Đào Minh Quân (kẻ cầm đầu cái gọi là Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời) về nước sẽ thực hiện các dự án cấp nhà miễn phí và tạo việc làm với mức lương 15.000 USD/tháng cho những người tham gia tổ chức. Thủ tục tham gia rất đơn giản, chỉ cần tham gia “trưng cầu dân ý”, kêu gọi lật đổ chế độ tại Việt Nam và bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ tam Việt Nam cộng hòa” là được. Thấy cũng chẳng cần đi đâu, làm gì và cũng chẳng mất gì, anh S để mặc cho vợ, anh trai, “chị dâu” lấy căn cước công dân của mình đăng ký tham gia tổ chức.
Cùng thời gian này, trên địa bàn xã biên giới thuộc huyện Bù Gia Mập, nơi có tới 73% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong các cuộc nhậu hay tụ tập ở quán cà phê cóc, thi thoảng có những câu nói bâng quơ:
- Thằng N dạo này làm gì mà hay lớn tiếng nhỉ?
- Ờ, thấy nó hay “nổ” là không lâu nữa nó sẽ làm lãnh đạo lớn ở đây. Nó sẽ có nhà to, có nhiều tiền và có quyền lớn lắm!
Những câu nói bâng quơ ấy đã không qua được tai mắt nhân dân. Nhờ sự cảnh giác của bà con mà những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt của một số đối tượng đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan bảo vệ an ninh ở địa phương.
Anh S nào biết, từ khi thành lập (năm 1991), tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Thủ tướng tự xưng Đào Minh Quân cùng những kẻ cầm đầu đã lập ra các nhóm mang tên “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Đại Việt” nhằm thực hiện các kế hoạch khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ với phương châm “giết sạch”, “đốt sạch”, “phá sạch”, nhằm gây tiếng vang cho tổ chức này. Mặt khác, chúng hứa hẹn phong chức tước, bổ nhiệm chức vụ cho các thành viên. Đối tượng nhắm tới của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cùng các tổ chức phản động, khủng bố là những người có trình độ học vấn thấp, người dân tộc thiểu số, mơ hồ chính trị hay bất mãn với chính quyền địa phương hoặc đang cần kíp về tài chính… Thật đau lòng, chỉ vì những chiếc “bánh vẽ” của các tổ chức này mà nhiều người phải vào vòng lao lý, nhiều gia đình cửa nát nhà tan!
Và những nạn nhân có thật
Sau khi được V.T.K.P đăng ký tham gia tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, S được cấp mã ID là VN100292155. Và khi trở thành thành viên của Liên đoàn hậu duệ đệ tam Việt Nam cộng hòa, S được cấp bí danh A26 để vào phòng họp ảo FCC. Cùng với những người bị dụ dỗ, S tham gia họp trực tuyến 5 lần. Khám xét nơi ở của vợ chồng S, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thu được nhiều bằng chứng về âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Tại phiên tòa, bị cáo V.T.K.P chịu mức án 14 năm tù, L.V.L 7 năm tù, N.T.K.D 6 năm tù và L.V.S 5 năm tù.
Thật đau lòng vì khi vợ chồng S, D bị kết án cũng là thời điểm gia đình chuẩn bị làm đám cưới cho con gái đầu với một thanh niên trong xã do cháu đã mang thai. Khi biết cha mẹ cô dâu tương lai phạm tội chính trị và phải thụ án, nhà trai không cưới hỏi nữa. Đứa con trai thứ hai của S đang học lớp 12, dù học lực khá và đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, nhưng cũng đành từ bỏ sách vở, xuống Sài Gòn làm thuê kiếm tiền nuôi các em. Con gái lớn với cái bụng bầu ngày càng lớn dắt díu hai đứa em về thành phố Đồng Xoài làm thuê chờ ngày sinh nở. Tôi hỏi S:
- Trong tù, em có hình dung ra cuộc sống của các con khi vợ chồng em cùng thụ án không?
S cúi mặt lau giọt nước mắt vừa ứa ra: Đứt ruột đứt gan chị ạ. Không đau lòng sao được khi những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa phải lo nghĩ gì chuyện cơm áo, phải tự xoay xở cuộc sống khi tuổi còn quá nhỏ...
Tôi thầm khâm phục con gái đầu của anh S khi đã thay cha mẹ chăm lo cho những đứa em và bản thân phải nuôi con nhỏ khi tuổi đời còn quá trẻ. Thật may mắn khi cả 4 đứa con của anh S đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và làm việc kiếm sống.
Quay đầu là ánh sáng
Từ khi mãn hạn tù, đây là lần thứ hai anh S đi thăm vợ. Tôi mang theo chút đồ ăn, nhờ mấy cha con mang vào trại cho chị D. S nói anh thụ án ở Trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai), còn vợ thụ án tại Trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương). Khi anh chưa mãn hạn tù, các con cũng chỉ đôi lần đi thăm mẹ vì thuận đường. Không biết mỗi lần nhìn thấy bé H - con gái đầu anh chị với gương mặt già trước tuổi vì phải làm mẹ quá sớm và thay cha mẹ nuôi hai đứa em, hay nhìn bé H.A từ một cô bé lớp lá, giờ đã chuẩn bị lên THCS, chị D có thấy dằn vặt trong lòng không? Chị có hình dung đứa con 19 tuổi của mình phải một mình vượt cạn khi cả cha mẹ đều đang ngồi tù, khi các con không người chăm sóc? Còn anh S, tôi tin anh đã thấm thía sâu sắc những nỗi đau, sự mất mát quá lớn đối với bản thân, với gia đình, nhất là những đứa con ngây thơ vô tội phải gánh chịu hậu quả vì tội lỗi do chính cha mẹ gây ra. Thấy bé H.A nôn nóng khi được cùng cha đi thăm mẹ, tôi hỏi con có vui không? Con cười bẽn lẽn và nói “dạ vui lắm ạ”!
Gọi cho S để hỏi thăm tình hình, anh vui vẻ khoe:
- Chắc qua Giêng là vợ em được ra trại. Nhưng ít hôm nữa em cùng các con và cả cháu ngoại sẽ đi thăm vợ. Đợi cô ấy về, chúng em sẽ gây dựng lại. Em đang động viên cháu H đi học nghề để tìm được công việc đàng hoàng chứ không lao động chân tay mãi được. Nghĩ thương con quá!
S còn khoe với tôi là hơn trăm gốc sầu riêng năm nay đã cho trái bói. Vừa rồi được cán bộ Công an huyện Bù Gia Mập hướng dẫn S làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 100 triệu đồng để đầu tư cho vườn sầu riêng, vườn điều và lấy vốn làm ăn. Nghe giọng S đã thấy niềm vui trở lại. Cơn ác mộng qua rồi, nhưng những gì mà gia đình S đã phải trả giá suốt 7 năm qua khi mơ hồ và dại dột nghe theo những kẻ mang dã tâm chống phá đất nước hẳn là bài học cho nhiều người không chỉ ở huyện Bù Gia Mập!.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026