Thứ 6, 19/09/2025 18:21:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:54, 11/12/2024 GMT+7

Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện

Thu Hà
Thứ 4, 11/12/2024 | 14:54:42 2,254 lượt xem
BPO - “Cháu Trần Minh Khang (SN 2019) bằng tuổi con tôi. Tôi nghĩ, cháu cũng như con mình, nếu không được đi học thì sẽ rất thiệt thòi. Vì vậy, tôi và những người bạn đã hỗ trợ cháu làm giấy khai sinh và được nhận vào học tại Trường mầm non Hướng Dương, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài. Nhìn cháu đến trường trong bộ đồng phục với nụ cười rạng rỡ, tôi cảm nhận được sự vui vẻ, yêu lớp, mến trường của cháu. Điều này khiến tôi và anh em trong nhóm vô cùng hạnh phúc. Và chúng tôi tự hứa sẽ làm thật nhiều điều có ích cho xã hội” - anh Đinh Tuấn Anh, Trưởng nhóm “Thiện nguyện xóm” ở tổ 4, phường Tân Đồng chia sẻ.

Được đến trường là ước mơ, khao khát của bé Khang - Ảnh: Ngọc Thuận

2-12-2024 là ngày đầu tiên đến trường của bé Trần Minh Khang. Bé vừa được làm giấy khai sinh và nhập học tại Trường mầm non Hướng Dương. Khang sinh ra trong một gia đình nghèo. Ba bỏ đi khi em còn trong bụng mẹ, một mình mẹ bươn chải đủ nghề để nuôi 5 con nhỏ. Khang là con thứ 4 trong gia đình. Đã hơn 5 tuổi nhưng Khang không được đi học vì chưa có giấy khai sinh. Nhờ sự giúp đỡ của anh Đinh Tuấn Anh cùng nhóm “Thiện nguyện xóm”, bé Khang đã được đến trường. 

Chị Trần Thị Loan (mẹ Khang) ở khu phố 4, phường Tân Đồng chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi con có giấy khai sinh và được đến trường. Con đi học về khoe với mẹ là đi học rất vui. Tôi luôn mong ước con được đến trường học hành đầy đủ bằng bạn bằng bè, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không làm được giấy khai sinh nên tôi không thể cho con đi học. May nhờ sự giúp đỡ của anh Tuấn Anh và nhóm thiện nguyện mà con có cơ hội đến trường. Tôi thực sự cảm ơn anh và chỉ biết cố gắng hết sức để lo cho các con”.

Buổi học đầu tiên của cháu Khang tại trường có sự đồng hành của anh Đinh Tuấn Anh - Ảnh: Ngọc Thuận

Không chỉ giúp Khang đến trường, anh Tuấn Anh và nhóm thiện nguyện còn giúp Khang mua sách vở, quần áo, tiền ăn... Đồng hành với nhóm thiện nguyện, nhà trường miễn giảm toàn bộ tiền học phí và các khoản đóng góp ở trường để Khang được đi học như bao bạn bè đồng trang lứa. 

Anh Tuấn Anh làm công việc thầm lặng này đã gần 13 năm. 2 năm nay, anh có thêm 4 người bạn cùng đồng hành và đặt tên là nhóm “Thiện nguyện xóm”. Nhóm chủ yếu giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn quanh phường Tân Đồng. Đối tượng giúp đỡ là các cụ già neo đơn, trẻ mồ côi cha mẹ... Mỗi người một công việc, hoàn cảnh nhưng họ có chung một tấm lòng, cùng bỏ thời gian, công sức đi khảo sát các hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, tùy khả năng, các thành viên tự góp tiền để giúp đỡ chứ không kêu gọi hỗ trợ. 

Anh Đinh Tuấn Anh cùng bạn đến gặp Ban Giám hiệu Trường mầm non Hướng Dương xin cho Khang học tại trường

Trước đây, anh Tuấn Anh đã giúp đỡ hơn 30 hoàn cảnh. Từ khi nhóm thiện nguyện ra đời đã giúp đỡ được 5 hoàn cảnh. Nhóm không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn động viên tinh thần giúp những hoàn cảnh éo le vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Và cứ thế, thầm lặng mỗi ngày, nhóm “Thiện nguyện xóm” đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình người, tấm lòng nhân ái vì cộng đồng.

213802

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?