Theo thư chị Huyền trình bày, sáng 12-11-2024, chị mang 2 chỉ vàng đi bán lấy tiền gửi cho con đang học đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Khi đến tiệm vàng, chị phát hiện số vàng đã bị mất. Sau đó, chị đến Công an xã Tân Tiến trình báo sự việc và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Trưa 15-11, chị Huyền nhận được thông báo của Công an xã Tân Tiến có người nhặt được tài sản giao cho công an. Công an xã mời chị đến làm thủ tục xác định tài sản và nhận lại tài sản. Tại công an xã, chị Huyền được biết 2 anh Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Thế Tuyên là thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp Chợ đã tìm được và giao nộp Công an xã Tân Tiến.
Anh Nguyễn Thế Tuyên trao trả tài sản cho chị Huyền
Lá thư cảm ơn chị Huyền gửi cơ quan công an
Nhận lại tài sản bị mất, chị Huyền xúc động cho biết: Đây là số tiền gia đình chị tích góp để dành cho con học đại học, mất số tài sản này gia đình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhận lại tài sản bị mất, tôi rất mừng và biết ơn các anh Nguyễn Văn Xuân và Nguyễn Thế Tuyên và Công an xã Tân Tiến đã tận tâm tìm lại tài sản của tôi bị mất. Hành động của các anh là nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn trong lòng nhân dân.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026