
Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Phong cùng lãnh đạo các hội, đoàn thể, công an thị trấn, sư cô chùa Phổ Quang bàn giao cháu bé cho gia đình
Sau khi thông tin bé trai bị bỏ rơi được đăng tải trên BPO, Cổng thông tin điện tử và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bù Đăng, 10 giờ sáng 26-9, bà Đ.T.D (SN 1988) và ông Đ.L (SN 1983), trú khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong, là bố mẹ của bé đến xin nhận lại con. Qua xác minh, đối chiếu những thông tin mà bà Đ.T.D và ông Đ.L cung cấp trùng khớp với những tình tiết khi cháu bé bị bỏ rơi, nên Công an thị trấn Đức Phong đã bàn giao cháu bé cho gia đình.
Như đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 24-9, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ngụ thị trấn Đức Phong đi chùa Phổ Quang (khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong) thì phát hiện có tiếng trẻ em khóc. Qua kiểm tra phát hiện 1 bé trai sơ sinh, cân nặng khoảng 1.8kg, bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa. Bé vẫn còn dây rốn, được bọc trong chăn màu vàng cam. Bé trai sơ sinh đã được đưa đến trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe, sau đó giao cho một người dân chăm sóc, chờ thông tin từ người thân.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026