Đoạn đường xảy ra vụ sạt lở
Đêm ngày 12-7-2024, anh Tài nhận được điện thoại báo từ người dân về sự cố cáp quang ở khu vực xã Yên Định, huyện Bắc Mê nên 4 giờ sáng ngày hôm sau, anh chủ động di chuyển tới hiện trường kiểm tra và xử lý. Khi di chuyển đến hiện trường, anh Tài chứng kiến một xe khách 16 chỗ bị kẹt lại giữa đống đất đá, ngay lập tức di chuyển xuống chân dốc cất xe và quay lại hỗ trợ xe khách. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô 7 chỗ cũng dừng lại, ba người trên xe cùng xuống hỗ trợ anh Tài đẩy giúp xe khách.
Anh Tài và chiếc xe máy bị đất đá vùi lấp
Khi đang hỗ trợ xe khách, đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống, anh Tài hô to cảnh báo mọi người nhanh chóng rời vị trí. Trong lúc chạy, anh phát hiện một bé gái khoảng 7 tuổi đang gào khóc giữa đống đất đá và nhanh chóng kéo cháu ra khỏi khu vực sạt lở. Sau lưng anh là hàng nghìn khối đất đá đổ xuống cùng với tiếng gào thét của mọi người, anh cảm thấy bất lực và đau khổ khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Dù bị thương và xe bị đất đá vùi lấp, anh vẫn quyết tâm cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu thêm bốn nạn nhân khác.
Lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân xấu số
Ngày 15-7-2024, Tổng Công ty CP Công trình Viettel và Chi nhánh Viettel Hà Giang đã kịp thời gửi lời động viên và trao tặng anh Tài một chiếc xe máy mới để anh có thể tiếp tục làm việc. Anh Nguyễn Đức Tài đã nêu cao tinh thần và trách nhiệm của người lính Viettel, xứng danh người lính Cụ Hồ, cần được lan tỏa và nhân rộng.
Đại diện Tổng Công ty CP Công trình Viettel và Chi nhánh Viettel Hà Giang gửi lời tri ân và trao tặng xe máy cho anh Tài

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026