Đây là công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đồng Phú, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2024-2029) và chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-2024).

Căn nhà tạm của hai mẹ con bà Coi đã dột nát, không thể cầm cự qua mùa mưa đã đến
Hộ bà Trần Thị Coi (SN 1957) là phụ nữ đơn thân, đi làm thuê, làm mướn ở nhiều nơi, đến khi tuổi già, bệnh tật, đã về sinh sống tại ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng. Mấy năm trước, con trai của bà Coi là Trần Văn Hiếu (SN 1995), sau khi ly hôn, đã tìm về để chăm sóc mẹ. Bản thân anh Hiếu vốn chậm chạp nên rất khó kiếm được việc làm ổn định. Anh chỉ có thể đi mót mủ, mót điều và đi làm mướn thời vụ qua ngày. Không tài sản, không đất sản xuất, tích góp mãi mới mua được miếng đất nhỏ trị giá 35 triệu đồng, hai mẹ con phải che mấy tấm bạt để ở tạm.
Bà Trần Thị Coi đón nhận 60 triệu đồng kinh phí xây nhà do Công ty Đông Tây Land hỗ trợ
Căn nhà dự kiến sẽ hoàn thiện và bàn giao cho gia đình bà Coi vào cuối tháng 6-2024 với diện tích hơn 50m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 80 triệu đồng. Trong đó, Công ty Đông Tây Land hỗ trợ 60 triệu đồng, số còn lại do nhân dân ấp Suối Nhung hỗ trợ một phần vật liệu và ngày công xây dựng.
Bà Thiều Thị Thảo, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Hưng và bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, đại diện Công ty Đông Tây Land cùng lập kế hoạch để đảm bảo ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng đúng chất lượng, đúng tiến độ
Tại lễ khởi công, đại diện lãnh đạo Công ty Đông Tây Land còn quyết định sẽ hỗ trợ thêm 20 triệu đồng trong dịp trao nhà để giúp gia đình bà Coi có vốn mua con giống chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026