Mặc dù Bình Phước đã có những cơn mưa đầu tiên nhưng tại tỉnh Bến Tre, tình hình nắng nóng, khô hạn và nguồn nước bị nhiễm mặn khiến nước uống khan hiếm. Số nước đóng chai trên đã được vận chuyển từ Bình Phước xuống tận nơi cho bà con.
Nhiều tháng qua, vì không có mưa nên những chiếc lu chứa nước của gia đình bà Trần Thị Hiệp, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre khô trơ đáy, đời sống sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn

Mặc dù giữa trưa nắng, nhưng bà con ở xã Mỹ Hòa vẫn có mặt tại trụ sở UBND xã chờ đoàn tới
Đại úy Phạm Đức Long, Phó Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bình Phước tặng nước cho bà con xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bình Phước tặng nước cho bà con xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Thành viên Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tặng nước cho bà con xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre


Bà con nhân dân xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre phấn khởi khi được tặng nước uống trong điều kiện nắng hạn kéo dài, xâm nhập mặn
Chị Trần Thị Thanh Hằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (trái) tặng nước cho bà con xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026