Thứ 2, 20/05/2024 15:02:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:23, 01/04/2024 GMT+7

CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

Tấm lòng mẹ Lan

Thảo Linh
Thứ 2, 01/04/2024 | 15:23:37 2,050 lượt xem
BPO - Mẹ Đoàn Thị Lan (85 tuổi) là vợ liệt sĩ, hiện sống tại khu phố Xa Cam 2, phường Hưng Chiến (TX. Bình Long) là tấm gương sáng về tinh thần chăm lo cho thế hệ trẻ, người nghèo. Dù tuổi cao, lại là gia đình chính sách, được xã hội quan tâm và con cái phương trưởng, mẹ có thể hưởng thụ tuổi già, hằng ngày vui vầy cùng con cháu, nhưng mẹ Lan vẫn luôn đau đáu nghĩ đến những học trò nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn và tìm mọi cách giúp đỡ họ.

Cách giúp đỡ học sinh và người nghèo của mẹ Lan giản đơn và cũng thật cảm động. Đó là trích phần phụ cấp chính sách khiêm tốn cho thân nhân liệt sĩ, tiền con cháu phụng dưỡng và đi quyên góp thêm từ những tấm lòng thơm thảo trong khu phố, người thân quen để hằng năm tặng học bổng cho học sinh nghèo và giúp hộ nghèo, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Thấy mẹ đã cao tuổi mà vẫn quan tâm công tác khuyến học, giúp đỡ người nghèo nên nhiều người đã tin tưởng, thông qua mẹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ Đoàn Thị Lan (áo dài, hàng trước) trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

Bằng tấm lòng nhân hậu của mình, từ năm 2011 đến nay, mẹ Lan thường xuyên hỗ trợ công tác khuyến học của phường và thị xã, lúc bằng tiền, khi thì vật phẩm phục vụ học tập và cuộc sống. Thông qua Hội Khuyến học thị xã, vào các dịp tựu trường, mẹ lại đi vận động để tặng tập vở cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hay học sinh giỏi trong các khu phố, các trường học trên địa bàn thị xã. Thế nên đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu năm học, Hội Khuyến học và hội phụ nữ phường, thị xã lại tìm đến mẹ. Có lần người đại diện hội chưa kịp tới, mẹ Lan đã chủ động mang tiền đến hội để hỗ trợ. 

Mấy năm xảy ra đại dịch Covid-19, chấp hành quy định phòng chống dịch, Hội Khuyến học thị xã không đi vận động, mẹ Lan đã tự đến hội để gửi 10 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, vì cho rằng: Trong cái khó chung của toàn xã hội do dịch bệnh thì những người yếu thế lại càng khó khăn hơn. Ngoài việc đều đặn hằng năm hỗ trợ học sinh và người nghèo, mẹ Lan đang nhận đỡ đầu 16 học sinh Trường tiểu học Thanh Bình, phường Hưng Chiến với mức tiền 100.000 đồng/tháng/học sinh.

Những việc làm của mẹ Lan đã tác động tích cực đến công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã Bình Long. Nhờ tấm lòng của mẹ, hoạt động khuyến học, khuyến tài được lan tỏa rộng hơn, ngày càng có nhiều người tham gia và nhiều người được thụ hưởng hơn. Mẹ là tấm gương về tinh thần khuyến học, vì cộng đồng.

  • Từ khóa
193232

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu