Vượt quãng đường khá dài từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Bình Phước về quê tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lak, Gia Lai, Kon Tum, hầu hết người dân di chuyển bằng môtô, xe máy đều rất mệt mỏi, khát nước. Dưới nắng nóng đỉnh điểm của mùa khô Nam Bộ, những chai nước mát và khăn lạnh được lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước tiếp sức, khiến người dân ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Nhiều người dân tranh thủ nghỉ ngơi, uống nước xem nội dung tuyên tuyền đảm bảo an toàn giao thông trên pa-nô

Những chai nước và khăn lạnh làm “mát lòng” người đi đường qua địa bàn tỉnh Bình Phước
Chị H’Bina làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai về nhà ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Quãng đường về nhà rất xa nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm di chuyển bằng xe máy, mọi người đi rất đông nên không khí cũng phấn khởi. Tuy nhiên, ngồi xe quá lâu, trời nóng, oi bức nên ai cũng rất mệt. Khi tới đây, được lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước tặng nước uống và khăn lạnh, chúng tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các anh”.




Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT huyện Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh tặng nước mát và khăn lạnh cho người dân di chuyển trên QL14 qua địa bàn tỉnh Bình Phước
Hai vợ chồng anh Vi Văn Đông làm công nhân ở tỉnh Bình Dương chở nhau về quê ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, khi nhận chai nước mát từ tay của cán bộ, chiến sĩ CSGT Bình Phước tặng, anh chị rất xúc động. Anh Đông chia sẻ: “Trong dòng xe cộ tấp nập, chúng tôi thấy CSGT đứng chốt, ban đầu nghĩ lực lượng làm nhiệm vụ chỉ dẫn giao thông hoặc giải quyết tai nạn, thế nhưng tới gần mới thấy các anh tặng nước mát và khăn lạnh cho bà con. Điều này đã khiến chúng tôi cảm thấy “mát lòng”, cảm ơn các anh ấy rất nhiều”.


Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh tặng nước cho người dân trên tuyến QL13 qua địa bàn tỉnh Bình Phước

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp nước cho người dân trên ĐT741
Từ chiều 28-4, lượng môtô, xe máy, ôtô con và xe khách di chuyển qua địa bàn tỉnh Bình Phước về Tây Nguyên rất đông. Nhiều nhất vẫn là môtô, xe máy của công nhân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ về Tây Nguyên. Để tổ chức phục vụ cho người dân tận tình, chu đáo, lực lượng CSGT mà chủ công là Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ sắp xếp công việc hợp lý, thay phiên nhau trực tiếp nước và khăn lạnh cho người dân. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn dựng pa-nô và phát loa phóng thanh tuyên truyền người dân tham gia giao thông an toàn, đúng luật.
Đại úy Nguyễn Anh Khang, Bí thư chi đoàn, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT huyện Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh chia sẻ: “Nhìn dòng người và xe cộ tấp nập, ai cũng bịt khăn, khẩu trang, áo khoác che nắng kín mít chúng tôi càng muốn phục vụ người dân nhiều hơn. Khi nhận nước và khăn lạnh của lực lượng trao tặng, người dân vui vẻ, nói lời cảm ơn, chúng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc”.
Được biết, sau dịp nghỉ lễ, hoạt động tặng nước và khăn lạnh cho người dân tiếp tục được lực lượng CSGT Công an tỉnh tổ chức thực hiện, qua đó lan tỏa hình ảnh CSGT Bình Phước gần gũi, tận tụy, nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026