Phó Chủ tịch UBND thị xã Bình Long Nguyễn Anh Đức trao tặng 10 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Thích
Bà Thích là đối tượng bị địch bắt tù đày, bản thân bà bị ung thư vú khoảng hơn 2 năm nay, thường xuyên phải điều trị tại TP. Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn chồng chất khi chồng bà cũng bị ung thư bàng quang, đang phải điều trị. Trước kia, ngoài tiền trợ cấp 974.000 đồng/tháng của hai ông bà còn có thêm nguồn thu từ làm vườn, nhưng hơn 2 năm nay, cả hai ông bà lâm bệnh nên suy kiệt sức lao động. Các con của bà Thích làm công nhân ở xa, hai ông bà chỉ nương nhờ hàng xóm và những suất quà của chính quyền địa phương, các đoàn từ thiện trao tặng.
Lãnh đạo thị xã Bình Long chụp hình lưu niệm cùng gia đình bà Lê Thị Thích
Đến thăm vợ chồng bà Thích, lãnh đạo thị xã Bình Long đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên hai ông bà cố gắng điều trị bệnh, ổn định sức khỏe. Dịp này, lãnh đạo thị xã đã trao tặng 10 triệu đồng từ ngân sách của địa phương và nguồn quỹ nhân đạo thị xã; lãnh đạo xã Thanh Lương cũng trao tặng 1 triệu đồng để hai ông bà có thêm tiền lo thuốc chữa bệnh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026