Ông Nguyễn Văn Hà buồn bã vì mình đã không may mắn bị tật nguyền, còn bị người đàn ông đi ô tô lấy mất vé số
Ông Nguyễn Văn Hà (57 tuổi, ngụ TP. Đồng Xoài), người bán vé số tật nguyền cho biết: Sáng cùng ngày, ông ngồi trên vỉa hè, đoạn ngã tư Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Linh (thuộc Phú Tân, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài) thì có người đàn ông đi xe ô tô 5 chỗ màu đỏ ngồi trên xe hỏi mua vé số nên ông đã đưa cả cọc vé số của mình cho khách. Sau khi người này mua 5 tờ, rời đi thì ông Hà mới tá hỏa phát hiện tập vé số mỏng đi.
Do chân bị tật nguyền, phải chống gậy đi bán vé số nên ông Hà không thể đuổi theo chiếc xe. Ông Hà chỉ biết khóc và người dân đã đưa ông đến công an phường trình báo.
Cũng theo ông Hà, đây là lần thứ 3 ông bị “giật” vé số. Lần này dù không đuổi theo được chiếc xe hay hô hoán nhưng ông đã nhớ được biển số xe và cung cấp cho cơ quan công an. Số vé bị mất sau khi kiểm đếm lại là 59 tờ.
Đại diện Công an phường Tân Phú xác nhận có tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc và đang trích xuất camera, xác minh, làm rõ vụ việc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026