Sau đây là một số hình ảnh những người phụ nữ vẫn hằng ngày lao động, vất vả mưu sinh kể cả trong ngày 8-3, ngày mọi người tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của phụ nữ:
Họ là những người lao công quét rác, bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng trên các ngõ phố thị xã Bình Long
Là những người mua ve chai tại TP. Đồng Xoài


Phụ nữ làm nghề phụ hồ - công việc mà nhiều cánh đàn ông phải than thở vì nặng nhọc

Có người lại chọn cho mình công việc bán hàng rong, bán bánh giò, tàu hủ, khoai và những món ăn vặt để mưu sinh
Chị Lê Thị Dung ở thành phố Đồng Xoài cho biết: “Tôi bán thơm dạo đã hơn 10 năm, ngày nào cũng chỉ biết dọn hàng đẩy xe ra bán, bán xong về nhà chăm sóc gia đình, con nhỏ, không có thời gian nghỉ ngơi nên cũng không biết hôm nay là ngày 8-3”
Bên chiếc xe đạp cũ, chị Hương (TP. Đồng Xoài) người phụ nữ chưa bao giờ được tặng quà vào ngày 8-3. Đã hơn 6 năm nay, ngày nào chị cũng dậy từ 4 giờ sáng lấy trái cây rồi rong ruổi bán khắp các ngõ phố ở TP. Đồng Xoài

Nhiều phụ nữ đang phải hằng ngày mưu sinh với nghề bán trái cây và vé số dạo.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026