Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối 1-1-2023, anh P cùng một người bạn đến nhà của ông N.M.H, ở ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long bắt con trăn được ông H cho về nuôi.

Con trăn cuốn chết nạn nhân
Tại đây, anh P chui đầu vào chuồng làm bằng gỗ bọc lưới nhựa cứng, để bắt trăn. Tuy nhiên, khi anh P đang bắt con trăn ra thì bất ngờ bị trăn siết chặt quanh cổ, không vùng vẫy được. Phát hiện sự việc, mọi người đứng ngoài nắm chân anh P kéo ra ngoài. Tuy nhiên, do bị con trăn quấn chặt và siết quá mạnh nên khi mọi người kéo ra khỏi chuồng thì anh P đã tử vong.
Qua vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo, người dân không nên tự ý nuôi nhốt và bắt động vật hoang dã, đặc biệt là các loại bò sát như rắn, trăn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026