Sáng 11-12, cô Lê Thị Thu cùng một số người bạn đi uống nước tại quán cà phê Đồng Dao ở khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long. Khi ra về, cô Thu bỏ quên chiếc ví tại bàn, trong ví có 20 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Trong lúc dọn bàn, em Trần Thanh Hải (SN 2004), nhân viên quán đã phát hiện chiếc ví và chạy theo trả lại cho cô Thu.

Em Trần Thanh Hải không tham của rơi, đã trả lại tài sản cho khách hàng bỏ quên tại quán
Nhận lại tài sản, cô Thu cho biết, hôm qua đi gửi tiền cho con đang học đại học tại TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị kỳ thực tập. Trước khi đi gửi, cô có ghé quán cà phê uống nước cùng bạn bè, đến lúc ra gửi tiền cho con thì tá hỏa không thấy chiếc ví ở đâu. Lúc này, nhân viên quán cà phê liên hệ và chạy đến trả lại chiếc ví. “Tôi rất vui vì nhận lại được tài sản mình bỏ quên. Đây là một hành động đẹp của em nhân viên quán cà phê khi không tham của, đã trả lại đồ bỏ quên cho khách” - cô Thu chia sẻ thêm.
Hành động đẹp của em Trần Thanh Hải càng tô thắm những việc làm tốt của người Bình Long nghĩa tình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026