Chiều qua, anh bạn đang công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị nhắn tin và gửi cho tôi những hình ảnh về thiệt hại do trận lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Tôi gọi lại muốn biết rõ hơn về hậu quả trận lốc xoáy thì bạn tôi trả lời ngắn gọn: “Lúc khác nói chuyện. Đang bận tháp tùng đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả tại hiện trường”.
Tôi vào facebook, thấy một số tài khoản livestream (phát trực tiếp) trận lốc xoáy lúc 15 giờ 20 phút ngày 27-9. Những hình ảnh thật khủng khiếp. Mưa mù mịt, gió rít từng cơn, tôn bay ào ào, nhà tốc mái, tường đổ sập, cột điện nghiêng ngả… Chợ Cửa Việt là nơi hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Toàn bộ phần mái của chợ bị hất tung. Các ki-ốt, hàng hóa của bà con tiểu thương bị thiệt hại nặng nề. Hình ảnh một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý (tiệm vàng Phước Thịnh) trong chợ bị cơn lốc cuốn đi toàn bộ tưởng như chỉ có ở trên phim!
Cơn lốc đi qua, các cấp chính quyền cùng bà con nhân dân khẩn trương bắt tay thu dọn, khắc phục hậu quả. Khi ông chủ cửa hàng vàng ôm mặt khóc nức nở thì ngoài kia bà con đội mưa bới tìm trong đống đổ nát mong sao tìm lại tài sản cho người không may bị mất. Đó mãi là hình ảnh đẹp, thể hiện tình người, sự đoàn kết, sẻ chia cùng nhau trong khó khăn, hoạn nạn.

Hình ảnh đổ nát sau cơn lốc

Tủ trưng bày bị phá hủy, toàn bộ vàng, bạc trưng bày của tiệm vàng Phước Thịnh bị cuốn sạch

Bà con đội mưa tìm tài sản cho chủ tiệm vàng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026