Gia đình chị Thủy có 4 thành viên thì đến 3 người đau ốm, bệnh tật. Người còn lại khỏe nhất là cháu Nguyễn Văn Thắng - con trai chị Thủy, mới 10 tuổi đang học lớp 4. Khi phát hiện chị Thủy mang thai vài tháng, cha đứa bé đã bỏ đi. Chị đang mắc rất nhiều bệnh và đã từng phẫu thuật bướu tuyến giáp. Thời gian gần đây, cổ chị lại xuất hiện cục bướu gây mệt, chóng mặt và ăn uống khó khăn. Vừa qua, chị đi khám thì được chẩn đoán sa sinh dục độ 3, nang buồng trứng và nhỏ - cường giáp nhưng không có tiền, không có thẻ bảo hiểm y tế nên không dám điều trị. Trong gia đình còn mẹ già 75 tuổi, sức khỏe yếu và anh trai bị bệnh u xương, cụt 1 chân. Hiện cuộc sống của cả gia đình chỉ trông vào công việc gói bánh bột lọc đi bán dạo, mỗi ngày kiếm 100 ngàn đồng.

Chị Thủy cho biết ước mơ là được chữa khỏi hết bệnh để lo cho con trai trưởng thành

Phó chủ tịch UBND xã Long Hà Lê Văn Toàn cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Thủy quá khó khăn

Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái Bù Nho (Phú Riềng) vận động trao 25 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy
Từ số tiền chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” kết nối trao tặng, Ban tổ chức chương trình cùng gia đình và địa phương thống nhất: 10 triệu đồng dùng để gia đình đi khám, chữa bệnh (trước đó, Câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái Bù Nho đã trao cho gia đình 5 triệu đồng đi tái khám); 70 triệu đồng dùng tô tường nhà, đổ sân, làm mái che và vốn kinh doanh quán ăn; 20 triệu đồng trả nợ vay khám, chữa bệnh.

Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Riềng trao bảng hỗ trợ cho gia đình chị Thủy 3 triệu đồng

Nhóm thiện nguyện Đồng Tâm (Đồng Phú) kết nối trao tặng gia đình chị Thủy 34,2 triệu đồng

Các câu lạc bộ thiện nguyện và mạnh thường quân chụp hình lưu niệm cùng gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy
Tại chương trình, chủ nợ đã tặng lại cho gia đình chị 10 triệu đồng, còn lại 120 triệu đồng dùng gửi tiết kiệm để gia đình có vốn tích lũy cho tương lai. Hy vọng, số tiền này sẽ giúp gia đình chị Thủy vượt qua khó khăn trước mắt, có tiền chữa bệnh và vươn lên phát triển kinh tế.
“Cùng là phụ nữ với nhau nhưng tôi thấy hoàn cảnh của chị Thủy quá khổ. Con trai chị cũng chạc tuổi con tôi nhưng cháu thiếu thốn đủ thứ. Thiếu tình thương của cha, mẹ lại bệnh tật nên tôi nhìn xót lắm. Mỗi hoàn cảnh của chương trình tôi đều hỗ trợ 500 ngàn đồng nhưng với hoàn cảnh chị Thủy, tôi tặng thêm cho cháu Thắng 10 triệu đồng để cháu học hành” - chị Võ Thị Minh Lan ở phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài nghẹn ngào nói.
“20 triệu đồng là số tiền lớn nhất tôi từng được cầm. Nhưng hôm nay, tôi được mọi người giúp đỡ trao cho số tiền hơn 200 triệu đồng. Tôi vui và cầm số tiền này run lắm. Những người có mặt ở đây hôm nay không họ hàng thân thích với gia đình nhưng đều gần gũi và tình cảm lắm! Xin cảm ơn quý mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình tôi” - chị Thủy xúc động nói.
Phó chủ tịch UBND xã Long Hà Lê Văn Toàn cho biết: “Chương trình đã kết nối trợ giúp gia đình số tiền lớn để khám chữa bệnh, tô tường nhà, phát triển sinh kế… Tin rằng, sự trợ giúp ngày hôm nay sẽ giúp gia đình chị Thủy vượt qua khó khăn trước mắt và ổn định cuộc sống sau này”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026