Sau 2 ngày tìm kiếm, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của ông Phùng Văn Bình, Trưởng khu phố 2, Trung Giang đã tìm được chủ nhân đánh rơi chiếc ví là chị Lê thị Thúy Diễm tạm trú cùng khu phố. Chị Diễm cho biết đã đánh rơi chiếc ví trên đường đi làm về, khi phát hiện chị có đi tìm nhưng không thấy và nghĩ đã mất, không tìm lại được. Khi được trưởng khu phố báo tin chị thật sự bất ngờ và cảm kích.

Thiếu niên Hoàng Lê Trung Giang (bên trái) giao lại tài sản cho người đánh rơi
Chiều ngày 11-7, tại công viên khu phố 2, trước sự chứng kiến của Trưởng khu phố 2, thiếu niên Hoàng Lê Trung Giang đã trực tiếp trả lại chiếc ví cho chị Diễm bao gồm giấy tờ tùy thân và số tiền 2 triệu 650 ngàn đồng bên trong ví.
Giá trị tài sản tuy không lớn nhưng qua đây đã thể hiện được đức tính tốt, không tham của rơi của người thiếu niên này. Tuy là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn cần được biểu dương để tạo động lực giúp thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố tiếp tục làm nhiều việc tốt, việc có ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026