
Anh Nguyễn Văn Huy vui mừng nhận lại chiếc xe môtô tại Công an phường Tân Xuân
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28-3 đang trên đường đi làm nhiệm vụ, khi đến địa bàn thuộc khu phố Tân Xuân, Thượng úy Hoàng nghi vấn 1 đối tượng điều khiển xe môtô, biển số 93-P2 900.75 có dấu hiệu bất thường, nên đã tiến hành kiểm tra. Thế nhưng đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, Thượng úy Hoàng truy đuổi theo để bắt giữ và đối tượng bất ngờ bỏ xe lại rồi chạy vào một đường hẻm của khu dân cư. Tiếp tục truy đuổi nhưng do đường quanh co, nhiều ngõ và chỉ có một mình nên mất dấu đối tượng, Thượng úy Hoàng đã thông báo về cơ quan Công an phường Tân Xuân để hỗ trợ giữ và đưa xe môtô về trụ sở để xác minh làm rõ.

Lá thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Huy gửi tới Công an phường Tân Xuân và Thượng úy Lương Huy Hoàng
Ngay sau đó, Công an phường Tân Xuân đã thông báo về chiếc xe bị trộm cắp nêu trên cho gia đình và mời anh Nguyễn Văn Huy đến trụ sở phối hợp cung cấp thông tin để xác minh, làm thủ tục bàn giao. Theo anh Huy, vào chiều 28-3 anh đến quán cà phê trên địa bàn khu phố Tân Xuân để uống nước với bạn và để xe bên ngoài sân cùng chìa khóa, 1 tiếng sau anh ra về thì không thấy xe của mình nữa.
Tại buổi nhận lại chiếc xe, anh Huy rất xúc động và bày tỏ cảm ơn Công an phường Tân Xuân cùng cá nhân Thượng úy Lương Huy Hoàng đã kiên quyết truy đuổi đối tượng bất chấp nguy hiểm tính mạng để lấy lại được tài sản cho dân. Đồng thời, anh Huy đã viết lá thư cảm ơn Công an phường Tân Xuân và Thượng úy Hoàng đã có hành động đẹp vì nhân dân phục vụ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026