Tại huyện Bù Gia Mập, nhiều phụ huynh hơi lo lắng, hồi hộp dõi theo khi con bước vào khu vực tiêm chủng. Trước đó, phụ huynh và các em học sinh cũng đã làm thủ tục xác nhận đồng ý tiêm chủng.
Chị Lê Thị Hải thôn 9, xã Đăk Ơ (huyện Bù Gia Mập) và con trai làm thủ tục xác nhận đồng ý tiêm chủng
Anh Lê Xuân Tú, thôn Đăk Lim chờ con làm thủ tục tiêm vắc xin tại Trường THPT ĐăK Ơ (huyện Bù Gia Mập)
Chị Lê Thị Hải, thôn 9 xã Đăk Ơ đã cùng con trai đang học lớp 12A1 Trường THPT Đăk Ơ đến trường từ rất sớm để làm thủ tục tiêm vắc xin. Chị Hải cho biết, mặc dù có lo lắng nhưng chị hoàn toàn đồng ý với việc địa phương triển khai tiêm vắc xin bởi năm nay con chị đã học lớp 12. Khi được tiêm, con chị sẽ có kháng thể trong người, ngừa được Covid-19 nếu chẳng may nhiễm bệnh.
Mỗi học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi đi tiêm vắc xin đều có 1 phụ huynh hoặc người giám hộ đi kèm
Chị Đại Thị Giang, thôn 7, xã Đăk Ơ hỏi thăm sức khỏe con gái Bùi Quỳnh Hoa, học sinh lớp 11A7, trường THPT Đăk Ơ (Bù Gia Mập) sau khi tiêm vắc xin
Cùng quan điểm trên, anh Lê Xuân Tú, thôn Đăk Lim, xã Bù Gia Mập chia sẻ: “Tôi có 2 đứa con 17 tuổi và 13 tuổi, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi nghe nói con mình được tiêm vắc xin tôi mừng lắm. Mặc dù có lo lắng, hồi hộp khi chuẩn bị tiêm nhưng tôi ủng hộ việc nhà nước tiêm vắc xin cho trẻ em. Vắc xin có an toàn nhà nước mới cấp phép, khi tiêm được rồi các con mới có cơ hội đến trường học trực tiếp với thầy cô, bạn bè”.
Trong đợt này, dự kiến, toàn huyện Bù Gia Mập tiêm 4.170 liều vắc xin. Phụ huynh học sinh và các em đều kỳ vọng rằng, sau tiêm chủng các em sẽ nhanh chóng được trở lại trường, gặp lại thầy cô, bạn bè sau nhiều tháng phải học trực tuyến.