Thứ 6, 14/11/2025 10:39:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:42, 25/10/2021 GMT+7

Đừng “xả hơi” để phải trả giá đắt

Thảo Linh
Thứ 2, 25/10/2021 | 19:42:54 1,284 lượt xem
BPO - Kể từ hôm kết thúc giãn cách và phường Tân Phú hiển thị là vùng vàng trên bản đồ phân vùng nguy cơ dịch Covid-19 của TP. Đồng Xoài, các tiệm tạp hóa, nhà thuốc, cửa hàng xăng dầu, các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm… được hoạt động trở lại với điều kiện phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tôi đã mừng xiết bao. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, tôi đã thấy lo vì khá nhiều người có biểu hiện chủ quan, trong đó có cả biểu hiện “xả hơi” sau những ngày dài giãn cách.

Nhà tôi trên đường Trần Phú, gần Bách hóa xanh và tiệm tạp hóa T-Mart, là 2 địa chỉ đông người lui tới mua hàng. Những ngày đầu, chủ tiệm còn yêu cầu người mua giữ khoảng cách với nhau và chỉ đọc đơn hàng để nhân viên phục vụ vào lấy. Thế nhưng gần đây, vào buổi chiều nhiều người đến mua hàng đứng sát gần nhau và có người không đeo khẩu trang. Còn tại Bách hóa xanh này, việc kê khai tên, địa chỉ, số điện thoại và thời gian vào cửa hàng cũng không còn được thực hiện nghiêm như trước, có người khai, có người không khai. Điều dễ nhận thấy là nếu trước đây, người vào Bách hóa xanh có một lối vào và một lối ra và mỗi khách hàng thường mua nhiều đồ ăn để ít phải ra ngoài thì bây giờ không phân lối đi và khách hàng mua ít hơn, thường chỉ mua đủ ăn trong ngày. Như vậy, mật độ lưu thông hằng ngày sẽ tăng lên đáng kể.

Người dân đến mua bánh mì tại tiệm bánh Trường Phát trên đường Lý Thường Kiệt chưa bảo đảm khoảng cách an toàn

Trên con lộ Lý Thường Kiệt, lợi dụng vỉa hè hai bên thoáng rộng, rất nhiều người dân đã mở quầy bán thực phẩm, tạp hóa, từ hàng củ, quả, trái cây, trứng… đến thịt, cá và nhiều nhất là hàng rau. Chỉ một đoạn ngắn từ Bách hóa xanh đến phía sau Trường tiểu học Tân Phú khoảng 100m mà có đến hơn chục hàng rau, thịt. Mật độ buôn bán ở khu vực này xôm tụ hơn trước thời điểm giãn cách rất nhiều. Nhiều người bày hàng hóa ra hơn nửa vỉa hè, chiếm lối đi của người đi bộ. Chỉ khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở, họ mới thu dọn vào trong nhưng sau đó lại đâu hoàn đấy. Điều đáng nói là có những người tỏ ra rất chủ quan, như: không đeo khẩu trang hoặc đeo nhưng hay cho tay lên mặt. Có người bán hàng đeo khẩu trang nhưng lại kéo xuống cằm để trao đổi với người mua. Hầu như không có chủ quầy hàng nào để chai nước sát khuẩn để khách hàng và bản thân mình xịt khử khuẩn.

Đội bảo vệ trật tự phường Tân Phú nhắc nhở người dân không bày bán hàng trên vỉa hè chiếm lối đi của người đi bộ

Trên đoạn đường nối Lý Thường Kiệt với Công viên Xoài, vào buổi chiều, một nhóm trung niên thường tổ chức đánh cờ bên hè đường và có người không đeo khẩu trang. Còn tại Công viên Xoài, những buổi chiều nắng đẹp, có những nhóm thiếu niên tụ tập đông người để chơi cầu lông, chụp hình, trượt patin hay chơi đùa với nhau. Và không khó để nhận ra có vài em không đeo khẩu trang nhưng đứng rất gần nhau, cười nói rất to… 

Vẫn biết phải ở nhà trong một thời gian dài thì ai cũng thấy bức bối. Giờ bỏ giãn cách thì ai cũng có nhu cầu được giao tiếp, làm việc, được qua lại thăm thân… Nhưng dịch bệnh vẫn đang vô cùng phức tạp, ngày nào tỉnh cũng có thêm các ca dương tính và nguy cơ lây lan rất cao. Tính đến 15 giờ 10 phút ngày 25-10, Bình Phước đã có 1.602 ca mắc, 14 ca tử vong. 

Nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn rất cao. Nếu mỗi người dân không tự mình nâng cao ý thức phòng dịch, để trước hết bảo vệ bản thân, gia đình và sau là bảo vệ cộng đồng thì không thể một lực lượng nào có thể theo sát từng bước để giám sát, bảo vệ ta được, đừng để phải trả giá đắt vì sự chủ quan.

  • Từ khóa
131755

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?