Những ngày này, tại khu vực ngã ba Nông trường cao su Tân Lập thoang thoảng mùi xôi nếp mới. Đây là hương thơm tỏa ra từ những nồi xôi của vợ chồng anh Hồng cùng nhóm thiện nguyện. Trước đó, thấy dòng người đổ về Tây nguyên và miền Trung qua địa bàn tỉnh ngày càng tăng, vợ chồng anh chị cùng nhóm thiện nguyện ở ấp 2 đã chuẩn bị hơn 6 tạ nếp, hàng trăm cây giò chả, hàng ngàn quả trứng gà cùng một số nhu yếu phẩm… để nấu các phần ăn gửi tặng những vị khách đường xa.
Ngày đầu, vợ chồng anh chỉ nấu 2 lần vào buổi sáng và chiều, nhưng khi thấy dòng người về ngày càng nhiều nên anh chị tăng lên 3 lần/ngày. Nấu xong, anh Hồng cùng một số thành viên trong nhóm thiện nguyện trực tiếp lái xe chở đến chốt số 2 trên đường ĐT741 phục vụ, tiếp sức người dân vùng dịch về quê. Đây không phải lần đầu hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, trước đó vợ chồng anh cũng đã đóng góp hơn 80 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hồng - chị Phan Thị Mỹ Hạnh cùng nhóm thiện nguyện ở ấp 2, xã Tân Lập chuẩn bị xôi tặng người dân vùng dịch trở về quê
Anh Hồng cho biết: Nhìn thấy bà con di chuyển quãng đường xa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kilômét để về quê, thương lắm. Những món quà nhỏ nhưng đó là tấm lòng chia sẻ của chúng tôi mong mọi người sớm về đến nhà an toàn. Trong lúc dịch bệnh, nhiều người lâm vào cảnh khó khăn, hỗ trợ được chút nào thì tốt chút đó, giúp được người khác thấy lòng mình cũng ấm áp hơn.
Những hành động đẹp của vợ chồng anh Hồng cùng nhóm thiện nguyện ấp 2 nói riêng và các mạnh thường quân trong tỉnh nói chung khiến những lữ khách vốn đang mệt mỏi thêm ấm lòng, tiếp động lực cho họ trên chặng đường dài trở về quê. Anh Phạm Văn Tùng, quê ở tỉnh Đắk Lắk xúc động nói: Dịch bệnh khó khăn, chúng tôi hết cách nên mới phải chọn về quê trong tình cảnh này. Đến đây được bà con phát đồ ăn và nước uống miễn phí, tôi rất bất ngờ và cảm động. Biết ơn lắm các bạn tình nguyện, nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhiệt tình cho chúng tôi.
Chị Nguyễn Thị Thu, công nhân từ Bình Dương về Đắk Nông cho biết: Vẫn biết trở về quê lúc này không chỉ gây áp lực, khó khăn cho công tác phòng, chống dịch mà còn tiềm ẩn mối nguy cho cộng đồng... Nhưng vì hoàn cảnh, chúng tôi phải tạm thời về quê một thời gian. Lúc bắt đầu về, tôi cũng rất lo vì mang theo hành lý và đi bằng xe máy nên không thể đem thêm nhiều đồ ăn, nước uống… Nhưng không ngờ lại được bà con nơi đây giúp đỡ nhiệt tình như vậy, tôi rất biết ơn và càng yêu đất nước, con người Việt Nam hơn.
Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, mọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm sẽ khiến quãng đường về quê của bà con thêm ngắn lại và tình cảm giữa người với người dành cho nhau chắc chắn sẽ ngày được nối dài thêm.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026