Hình ảnh những em bé còn rất nhỏ ngủ gật trên tay mẹ, hay nằm nghỉ ở những chốt kiểm soát trong chặng đường dài bằng xe mô tô về quê tránh dịch mà các phóng viên ghi lại đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước dưới đây khiến nhiều người không khỏi cảm thương và xúc động.

Một em nhỏ ngủ ngon trong vòng tay của mẹ
Ảnh hưởng của dịch Covid-19, người lao động tự do không có việc làm và thu nhập, họ quyết định đi xe môtô về quê và những em nhỏ cũng vì thế mà vội vã, âu lo trong suốt hành trình cùng người thân
Phút nghỉ ngơi của cha con anh Nguyễn Hữu Hiệp ở tỉnh Đắk Lắk. Anh Hiệp cho biết, ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến cuộc sống của anh khó khăn chồng chất nên buộc phải đưa con về quê


Chỉ với chiếc xe môtô, nhiều người đã chở theo những em nhỏ cùng đồ đạc lỉnh kỉnh, vượt hành trình hàng trăm km để về quê



Nhiều em nhỏ mệt nhoài cùng với hành trình hồi hương về quê cùng ba mẹ
Trên chặng đường về, chính quyền, các đoàn thể, nhà hảo tâm và người dân nơi các đoàn người đi qua đã “tiếp sức” những phần quà ý nghĩa. Trong ảnh, lực lượng tình nguyện viên tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường ĐT741, huyện Đồng Phú chuẩn bị thêm những phần bánh mì, sữa, nước,… tiếp sức người dân khi đi đường. Những gia đình có em nhỏ sẽ được đặc biệt quan tâm và ưu tiên nhận thêm suất ăn, nước uống
Sau khi nhận suất ăn, nước uống từ các tình nguyện viên tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, huyện Đồng Phú, chị Lăng Thị Lý ở tỉnh Đắk Lắk tranh thủ lúc nghỉ ngơi cho con dùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026