
Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh trao tiền hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Quý ở ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú
Hoàn cảnh thứ nhất chương trình đến chia sẻ là gia đình chị Nguyễn Thị Quý (SN 1980) và anh Huỳnh Văn Phúc (SN 1993) ở ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, với sức trẻ nên dù công việc làm thuê thu nhập bấp bênh nhưng sau nhiều năm dành dụm anh chị cũng mua được một mảnh đất nhỏ dựng tạm căn nhà tôn tránh nắng, mưa và nuôi 2 con nhỏ ăn học. Thương bản tính cần cù, hiền lành của vợ chồng chị, một nhà hảo tâm tại địa phương đã xây tặng gia đình căn nhà làm tổ ấm.
Chị Quý chia sẻ: “Từ khi có căn nhà kiên cố, vợ chồng nỗ lực làm ăn phát triển kinh tế và chăm lo cho 2 con nhỏ. Cuộc sống đang dần ổn định thì tháng 10-2020, tôi phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Theo chỉ định của bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, tôi phải trải qua 10 toa hóa trị và 21 tia xạ trị mới có cơ hội sống nhưng mới sau 6 lần hóa trị thì tiền của chắt chiu, vay mượn đã cạn kiệt”.
Cảm thông với hoàn cảnh của chị, chương trình đã thay mặt các nhà tài trợ, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trao tặng gia đình chị hơn 80 triệu đồng. Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Quý nói: “Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, xã hội. Tôi sẽ cố gắng điều trị theo chỉ định của bác sĩ để sớm khỏi bệnh, yên tâm chăm sóc và dạy dỗ 2 con nhỏ nên người”.

Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh anh Nguyễn Đăng Hữu tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước
Rời gia đình chị Quý, chương trình “Chia sẻ nỗi đau” tiếp tục đến thăm hoàn cảnh anh Nguyễn Đăng Hữu (SN 1988) ở xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha bị tai biến cách đây gần 5 năm nên anh Hữu là lao động chính chăm lo cho cha mẹ già yếu. Anh Hữu vốn là dân quân của xã Tiến Hưng, gần 3 tháng tham gia chống dịch Covid-19, anh luôn tích cực trực chốt, giúp ngành y tế truy vết và hỗ trợ nhân dân... Cuối tháng 8 vừa qua, trong một lần đi trực chốt anh bị đột quỵ, xuất huyết não, đang phải điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước.
Để kịp thời hỗ trợ anh Hữu có điều kiện chữa bệnh, chương trình trực tiếp đến thăm và trao tặng anh số tiền gần 87 triệu đồng.
Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: “Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Tuy nhiên, với kết quả hôm nay đã cho thấy sự nỗ lực và lan tỏa của chương trình “Chia sẻ nỗi đau”. Hy vọng, sự trợ giúp của cộng đồng, xã hội sẽ tiếp thêm sức mạnh để 2 hoàn cảnh này vượt qua bệnh tật, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026