
Anh Trần Tuấn Kiệt (bìa phải) cùng cha và các anh trai bên giường bệnh trước khi anh Trần Văn Tuấn nhập viện chạy thận
Hoàn cảnh cần lắm sự chung tay từ cộng đồng
Hoàn cảnh của anh Trần Tuấn Kiệt (SN 1983, ở thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) rất cần sự trợ giúp từ cộng đồng để vượt qua nghịch cảnh trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Anh Kiệt làm nghề chạy xe ôm. Trong thời gian tỉnh Bình Phước thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cuộc sống gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Nay lại càng khó khăn hơn khi khu vực anh sinh sống đang bị phong tỏa do phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Anh Kiệt sinh ra trong một gia đình có 7 anh em trai nhưng chỉ có 2 người lập gia đình. Cuộc sống khó khăn, các thành viên trong gia đình phải đi các nơi làm phụ hồ và chạy xe ôm mưu sinh. Anh Kiệt ở cùng cha mẹ và 4 người anh. Cách đây hơn 10 năm, người anh thứ 3 trong gia đình mất vì tai nạn giao thông. 4 tháng sau, mẹ anh cũng qua đời vì bạo bệnh, còn 6 người đàn ông nương tựa vào nhau sống qua ngày. Tuy nhiên, cha anh là ông Trần Văn Đẩu đã 85 tuổi, sức khỏe yếu. Trước đây, ông bị rắn cắn và tai nạn giao thông, chân phải bắt vít nên đi lại rất khó khăn.
Hai anh trai Trần Văn Giàu (SN 1967) và Trần Văn Quý (SN 1972) đều bị bệnh về thần kinh từ nhỏ, không thể tự nuôi sống bản thân. Anh trai Trần Văn Sang (SN 1960), trước đây cũng đi làm thuê nhưng nay tuổi cao, sức khỏe suy giảm, không thể lao động nặng nên chỉ quanh quẩn ở nhà chăm cha già và 2 người em khờ khạo.
“Gia đình khó khăn, thương các em phải hy sinh hạnh phúc riêng để lo cho gia đình. Làm anh, tôi cũng xót lắm, chỉ mong có phép màu cho các em khỏi bệnh, giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh” - anh Sang chia sẻ.
Thế rồi, mọi gánh nặng về kinh tế dồn hết lên vai hai anh Trần Văn Tuấn và Trần Tuấn Kiệt đang mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm và làm thuê. Khó khăn, chật vật là vậy nhưng 2 tháng trước, anh Tuấn phát hiện bị bệnh suy thận phải nhập viện điều trị chạy thận, chi phí đã vượt ngoài khả năng của gia đình. Mặc dù được các đội, nhóm thiện nguyện và người dân địa phương giúp đỡ nhưng để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và chi phí điều trị bệnh thận lâu dài cho anh Tuấn là quá sức với anh Kiệt. Chưa kể, căn nhà của gia đình đang ở cũng đã xuống cấp trầm trọng, không đủ khả năng sửa chữa, nâng cấp.

Gia đình anh Trần Tuấn Kiệt nương tựa nhau trong mọi biến cố của cuộc sống
Người anh sát cánh cùng anh Kiệt chăm lo cho gia đình giờ cũng đã mắc căn bệnh thận quái ác, vậy một mình anh Kiệt phải gánh gồng ra sao? Hiện anh Kiệt không có việc làm, còn gia đình anh đã sức cùng lực kiệt, phải sống nhờ sự cưu mang của xóm làng và cộng đồng thiện nguyện.
“Hiện gia đình anh Kiệt rất cần sự chung tay trợ giúp từ cộng đồng và những tấm lòng nhân ái gần xa. Sự giúp đỡ đối với anh lúc này chính là động lực, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin giúp anh vượt qua nghịch cảnh, gánh vác gia đình vượt qua khó khăn” - ông Bùi Đoàn Bằng, Trưởng thôn 6, xã Minh Hưng chia sẻ.
Lan tỏa yêu thương
Trước những khó khăn của gia đình, chương trình “Khát vọng sống” đã kêu gọi, vận động trợ giúp hoàn cảnh của anh Kiệt và tổ chức lễ kết nối, trao tiền trợ giúp gia đình anh vào hôm nay (6-9).
Do anh Kiệt phải chăm sóc anh trai Trần Văn Tuấn đang điều trị chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh nên chương trình đã trao cho đại diện gia đình tại địa phương. Vì gia đình đang ở trong khu vực phong tỏa tạm thời nên chương trình thực hiện kết nối tại UBND xã Minh Hưng.

Mạnh thường quân Lâm’s Family (Úc) gửi trao tặng 10 triệu đồng cho gia đình anh Trần Tuấn Kiệt
Chương trình “Khát vọng sống” chia sẻ yêu thương với gia đình anh Trần Tuấn Kiệt

Nhóm bạn anh Văn Hai Bi trao tặng 11 triệu đồng
Dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 193,38 triệu đồng cho đại diện gia đình. Trong đó, 38 triệu đồng dùng đóng viện phí, 150 triệu đồng gửi tiết kiệm để điều trị bệnh lâu dài, số còn lại để gia đình chi dùng trong thời gian bị phong tỏa.
Phó chủ tịch UBND xã Minh Hưng Đỗ Thị Ngọc Huệ cho biết: Tình hình dịch Covid-19 ở xã đang diễn biến phức tạp. Từ ngày 29-8 đến nay đã ghi nhận 26 ca nhiễm SARS-CoV-2, hơn 170 trường hợp F1 và các thôn 1, 2, 3, 6 đang bị phong tỏa tạm thời. Gia đình anh Trần Tuấn Kiệt thuộc diện khó khăn, bệnh tật đang nằm trong khu vực phong tỏa. Chương trình trợ giúp số tiền lớn cho gia đình anh lúc này rất ý nghĩa. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm, nắm bắt tình hình của gia đình để có hướng giúp đỡ. Trước mắt, xã sẽ tiến hành hỗ trợ gia đình các thủ tục, giấy tờ, hồ sơ để 2 người anh trai mắc bệnh thần kinh được hưởng trợ cấp xã hội.

Câu lạc bộ Hạt gạo Nhân ái Bình Phước vận động gửi tặng 15 triệu đồng
Câu lạc bộ Hương Từ Tâm (Phước Bình - Phước Long) vận động gửi tặng 10 triệu đồng

Câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái (Bù Nho - Phú Riềng) trợ giúp 12 triệu đồng
Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh trao 22 triệu đồng đóng viện phí và tiền sinh hoạt cho anh Trần Tuấn Kiệt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
“Ở bệnh viện chăm sóc anh trai không về địa phương trực tiếp tham gia chương trình nhưng được gia đình thông báo số tiền trợ giúp hơn 193 triệu đồng, tôi mừng lắm. Số tiền quá lớn đối với gia đình lúc này. Cảm ơn chương trình và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình có điều kiện đóng tiền viện phí cho anh trai trong thời gian tới” - anh Trần Tuấn Kiệt xúc động nói.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026