Theo thiếu tá Phạm Ngọc Tuân, ngay sau khi nhận tin báo về cháu bé mất tích do bị lũ cuốn trôi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, xã cùng với lực lượng dân quân và người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tìm kiếm với quyết tâm cao. Tuy nhiên, do đêm tối, mưa gió, nước sông đục, địa hình hiểm trở nên các lực lượng phải ngưng tìm vào lúc 3 giờ. “Rất may khoảng 12 giờ trưa nay, chúng tôi đã tìm thấy cháu bé ở 1 lô cao su, cách hiện trường khoảng 1km” - thiếu tá Tuân nói.
Nhận được tin báo, sáng nay 4-9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ngay khi tìm được, Chủ tịch UBND tỉnh vô cùng vui mừng, xúc động, chúc mừng, động viên cháu bé và gia đình anh Thạch Sol.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền vui mừng ẵm cháu bé ngay sau khi tìm thấy trưa 4-9

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền vui mừng khi thấy cháu Thạch Lâm Tùng vẫn khỏe mạnh
Như Bình Phước online đưa tin, trước đó khoảng 16 giờ 45 phút ngày 3-9, Công an xã nhận được điện thoại cấp báo của anh Thạch Sol, 32 tuổi và chị Ngô Thị Út, 40 tuổi (hộ khẩu thường trú huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; hiện trú ở thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn) về việc con trai là cháu Thạch Lâm Tùng, sinh ngày 18-10-2018, bị nước lũ cuốn trôi từ hướng cầu bà Lan trên sông Lấp, đoạn thuộc thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn về hướng xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.
Ngay tối 3-9, Công an xã Phú Sơn cũng đã phát thông báo tìm cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026