Thứ 6, 14/11/2025 19:15:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:54, 01/09/2021 GMT+7

MỪNG TẾT ĐỘC LẬP - TINH THẦN QUỐC KHÁNH 2-9 BẤT DIỆT

Lan tỏa bữa ăn sáng yêu thương

Hồng Phương
Thứ 4, 01/09/2021 | 15:54:00 1,059 lượt xem
BPO - Sinh thời, dù luôn bận bịu với việc nước nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non - Bởi những chủ nhân tương lai của đất nước. Tiếp nối tình thương yêu vô hạn, cụ thể hóa tấm lòng của Người, Đoàn thanh niên nhiều xã ở Hớn Quản đã dành tình cảm cho thiếu nhi nơi đây qua việc lan tỏa “bữa sáng yêu thương”. Bữa ăn sáng hằng ngày của trẻ em vùng sâu, vùng xa vốn không được chú trọng thì những ngày xảy ra dịch bệnh lại càng ít được các gia đình quan tâm. Nắm bắt thực trạng này, lực lượng đoàn viên các xã ở huyện Hớn Quản đã tự tay chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để trao tặng thiếu nhi các ấp vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các khu phong tỏa trên địa bàn huyện. Mỗi suất ăn được trao đi là những giọt mồ hôi, công sức và tấm lòng yêu thương của những “chiến sĩ áo xanh” dành tặng trẻ thơ.

Đội thanh niên tình nguyện, Đoàn thanh niên xã Tân Hưng tất bật chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ 

Bữa ăn nhỏ - tình yêu lớn 

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh khiến cuộc sống người dân như chững lại. Rất nhiều người đã và đang chịu tổn thương bởi dịch bệnh. Người dân ở xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản đã khó nay lại càng khó hơn. Công tác tại Trạm Y tế xã đã nhiều năm, chị Trần Thị Mai, Bí thư Chi đoàn Trạm Y tế xã biết được cái khó của người dân, thiếu thốn, thua thiệt của trẻ em trong xã, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Chính vì vậy, thông qua Facebook, Zalo, chị đã kêu gọi bạn bè, người thân hỗ trợ thêm kinh phí để nấu những bữa ăn sáng bảo đảm dinh dưỡng trao đến các em vùng khó khăn của xã.

Thiếu nhi các ấp hầu hết đều nhút nhát, có những em chúng tôi phải gọi mãi mới chịu ra nhận cháo, nhận xôi. Cầm trên tay bữa ăn sáng các anh chị đoàn viên trao tặng, ánh mắt các em ánh lên niềm vui. Lúc đó chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và cảm nhận rằng không chỉ trao cho các em một bữa ăn sáng đơn thuần, mà đó còn là tình yêu thương, sự sẻ chia để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Bạn NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ, đoàn viên xã Tân Hưng

Từ ý tưởng của chị Mai, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên xã Tân Hưng đã xây dựng chương trình “Bữa ăn sáng dinh dưỡng” và phát động đến đoàn viên thanh niên trong xã. “Các bạn đoàn viên trong đội thanh niên tình nguyện phụ trách việc chuẩn bị nguyên liệu, đóng hộp và đưa đến các ấp khó khăn trong xã để trao tặng các em thiếu nhi kịp khi trời sáng và những suất ăn còn nóng hổi” - chị Lê Thị Thùy Linh, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Hưng cho biết. Tuy phải dậy sớm, làm việc từ tờ mờ sáng để đảm bảo kịp 6 giờ sáng, chuyến xe chở đồ ăn xuất phát đến các ấp trong xã, nhưng ai cũng vui và hào hứng bởi mỗi người đều cảm nhận được ý nghĩa từ việc làm của mình. 

Với những ấp bị phong tỏa, các suất ăn sáng sẽ được bàn giao tại các chốt kiểm soát dịch để lực lượng trực chốt trao đến các em thiếu nhi. Với những ấp thực hiện giãn cách xã hội, đoàn thanh niên sẽ phối hợp các hội, đoàn thể của ấp trao tận tay cho các em. 

Khi yêu thương được lan tỏa

Chương trình “Bữa ăn sáng dinh dưỡng” của Đoàn thanh niên xã Tân Hưng khởi động từ đầu tháng 8. Từ hoạt động đầu tiên chỉ với 200 phần, đến nay, sau 4 đợt triển khai, chương trình đã trao tặng 2.000 phần cháo dinh dưỡng, xôi đến trẻ em các ấp Lòng Hồ, Đông Hồ, Sở Xiêm, Sóc Ruộng và Sóc Quả. “Khi nhìn thấy các cháu đoàn viên tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho các cháu thiếu nhi, thấy việc làm của các cháu thật ý nghĩa nên tôi và các cô trong nhóm thiện nguyện Tân Hưng cũng muốn được giúp sức một phần để đem đến các cháu nhỏ những suất ăn đầu ắp yêu thương” - cô Hồ Thị Thoan, Trưởng nhóm thiện nguyện Tân Hưng xúc động.

Đây là việc làm ý nghĩa, giúp nhân lên tình yêu thương với trẻ thơ của những thanh niên mang trên mình màu áo xanh tình nguyện. Cách làm sáng tạo, thiết thực huy động được sự chung sức, chung lòng của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay san sẻ yêu thương. Mô hình “Bữa ăn sáng dinh dưỡng” sẽ còn được tiếp tục nhân rộng trên địa bàn huyện Hớn Quản trong thời gian tới.

Anh LÊ THANH HOÀNG, Bí thư Huyện đoàn Hớn Quản

Chị Trần Thị Mai cho biết đã không kìm được cảm xúc khi mỗi ngày lại có thêm nhiều mạnh thường quân nhắn tin ủng hộ chương trình: “Tôi không nghĩ là ý tưởng của mình được nhiều người ủng hộ như vậy. Tôi rất vui vì biết rằng sẽ có nhiều thật nhiều những bữa ăn sáng nữa được trao đến các em thiếu nhi. Những phần ăn sáng tuy nhỏ nhưng có thể giúp các em bổ sung một phần dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe trong điều kiện dịch bệnh. Và quan trọng hơn là các em cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho mình”. 

Với người dân các ấp trong xã Tân Hưng, dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến kinh tế và việc chăm sóc bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ em. Vì thế, dù chỉ là một phần cháo hay một phần xôi nhỏ nhận được vào lúc sáng sớm cũng đủ giúp các em no bụng, cảm thấy ấm áp giữa đại dịch. Em Điểu Thiêng, ngụ ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng chia sẻ: Em cảm ơn các cô, anh chị đã dành thời gian để nấu cho thiếu nhi chúng em bữa ăn sáng rất ngon. Em cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho chúng em. Em cảm thấy rất ấm lòng với phần quà mà em được nhận.

Đến nay, chương trình “Bữa ăn sáng dinh dưỡng” đã lan tỏa đến xã Tân Quan và An Khương. Chương trình đã nấu và trao tặng gần 4.000 phần cháo dinh dưỡng, xôi, 200 phần sữa bí đỏ cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá 60 triệu đồng.                    

  • Từ khóa
129239

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?