Bố mất sớm, mẹ làm công nhân và “mắc kẹt” ở huyện Chơn Thành hơn 2 tháng qua khi doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, Đinh Hoàng Bảo Ngọc (10 tuổi) và em trai 2 tuổi phải sống cùng ông bà ngoại là bà Trần Thị Cẩm Linh tại căn nhà thuê ở ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Từ trước đến nay, thu nhập của gia đình bà Linh chủ yếu phụ thuộc vào công việc làm thuê, lúc có, lúc không càng thêm khó khăn. Dịch bệnh xuất hiện, không thể đi làm, thu nhập của ông bà cũng không còn. Hằng ngày, gia đình 4 người phải chắt chiu từng hạt gạo, giọt nước mắm để vượt qua đại dịch.
Cán bộ Đồn biên phòng Lộc Thành tặng gạo và rau, củ là sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị cho các hộ dân khó khăn
Gia đình ông Điểu Biên cùng ngụ ấp Tà Tê 1 cũng khó khăn không kém. Cả 2 ông bà tuổi cao, sức yếu, không có đất sản xuất. Ông bà nương tựa vào nhau trong một căn nhà sàn trống trên, hở dưới và không một tài sản có giá trị. Lâu nay, cuộc sống của ông bà phụ thuộc vào tiền trợ cấp người cao tuổi, sự giúp đỡ của bà con xóm giềng và các con. Thế nhưng khi dịch bệnh ập đến, nhà nhà đều bị ảnh hưởng, các con của ông bà cũng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên không giúp được gì.
Đây là 2 trong số 100 hộ dân hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở xã Lộc Thành vừa được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thành và các mạnh thường quân đến thăm, động viên, tặng quà. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm như mì gói, dầu ăn, đường, bột ngọt, nước mắm, trị giá 350 ngàn đồng. Chị Bùi Thị Thu Phương, mạnh thường quân ở thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh xúc động: “Dịch bệnh ảnh hưởng chung đến tất cả mọi nhà, mọi người. Có đi tận nơi mới thấy hết những khó khăn của bà con nơi đây. Những phần quà tuy chưa nhiều nhưng là sự động viên, khích lệ tinh thần rất lớn với các hộ dân lúc này”.
Ngoài vận động các mạnh thường quân, thời gian qua với mô hình “Hũ gạo tình thương”, Đồn biên phòng Lộc Thành đã hỗ trợ hàng chục gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình neo đơn từ 15-20kg/hộ. Xã biên giới “Lộc Thành có hơn 43% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Các hộ dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, công nhân, lao động thời vụ. Dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các hộ dân. Của ít lòng nhiều, những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, mong muốn của bộ đội giúp các hộ dân giảm phần nào khó khăn, vượt qua đại dịch” - Thiếu tá, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Lôc Thành Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026