Thứ 3, 04/11/2025 15:12:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:39, 04/08/2021 GMT+7

CHUYỆN Ở NHÀ NGÀY GIÃN CÁCH

Những ngày giãn cách

Thảo Linh
Thứ 4, 04/08/2021 | 15:39:46 565 lượt xem
BPO - Ngày thứ 7 trong chuỗi ngày giãn cách đợt đầu, ông trưởng khu phố bắc loa tay ngoài cổng gọi ra lấy phiếu đi chợ. Vừa thấy tôi bước tới gần, ông xua tay: Cô đứng đó, để tôi bỏ qua cổng rồi cô nhặt. Nhớ đọc kỹ và thực hiện cho đúng nhé. Chúc gia đình bình an qua mùa dịch! Chưa kịp nói lời cảm ơn, ông đã vội vã bước đi. Còn cả một xấp phiếu trên tay thế kia, chắc tới trưa ông mới đưa hết.

Cầm tấm phiếu đi chợ trên tay, tôi biết tình hình dịch bệnh đã phức tạp hơn nhiều. Nghĩ tới động tác xua tay và lời chúc bình an của ông trưởng khu phố, chợt thấy lòng ấm áp, bởi trong những ngày thực hiện giãn cách này, khi mình được ở yên trong nhà thì có biết bao người đang ngược xuôi trên trận tuyến hiểm nguy kia để chăm lo sức khỏe, đời sống cho mọi người. Và trong không khí toàn dân “ra trận”, ngay cả những người dưng cũng thấy mến thương nhau và cùng nhắc nhau thực hiện quy định về chống dịch. 

Tại Bình Phước, từ ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ngày 30-6, đến hôm nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 241 ca mắc Covid-19 và hàng ngàn F1, F2. Một tỉnh chỉ hơn 1 triệu dân, nhưng có tới 258,939 km với nước bạn Campuchia, lại là cửa ngõ giữa TP. Hồ Chí Minh đi Tây Nguyên và sát gần “điểm nóng” Bình Dương nên hẳn những ngày sắp tới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh sẽ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sẽ cao hơn rất nhiều. Có lẽ vì thế mà hầu hết người dân đều thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách. Và trong thời gian 15 ngày ở yên trong nhà ấy, có biết bao điều thú vị, ấm áp lại được nhen lên, được đắp đầy trong mỗi mái ấm gia đình. 

Những ngày này, các con đường ở thành phố Đồng Xoài trở nên vắng lặng. Đường phố không còn nghe tiếng xe ô tô ầm ào, tiếng còi xe máy inh ỏi nữa. Nhưng vẻ tĩnh lặng không mang màu bình yên. Bởi bên trong những ngôi nhà, cửa hiệu, công xưởng, nhà máy đóng kín mít kia là bao đôi mắt âu lo, là những bước chân bồn chồn, là những tiếng thở dài nặng nề khi dịch Covid-19 đang hoành hành, đe dọa cuộc sống bình yên và sự an nguy tính mạng của mọi người. Không ai mong đợi những ngày này, nhưng quả thật, có đi qua những ngày giãn cách mới nhận ra rằng, để có một cuộc sống bình thường trong những ngày bình thường đã qua đã là hạnh phúc lắm rồi. Bởi thế mà ai cũng mong thời gian giãn cách qua mau để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Vẫn biết cuộc sống sẽ trở nên khó khăn, bất tiện nhiều khi buộc phải thực hiện giãn cách xã hội, thế nhưng với tôi, từ hôm thực hiện giãn cách, lại khám phá biết bao điều mới lạ trong chính ngôi nhà mình, ở chính bản thân mình. Vợ chồng, con cái cùng nhau làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, trồng cây, vui đùa bên nhau và làm những công việc yêu thích. Tôi chợt nhận ra rằng, ông xã mình không phải người vô tâm và con gái mình cũng không vụng về như lâu nay tôi vẫn nghĩ. Còn tôi, nếu trước đây, thi thoảng dọn dẹp tủ lạnh lại phát hiện ra những túi rau thơm, hành lá, những quả chanh hay vài trái cây để lâu không dùng được thì nay chiếc tủ lạnh được sắp xếp lại gọn gàng, ngăn nắp để có thể biết loại nào dùng trước, loại nào dùng sau mà không bị bỏ quên. Tôi thấy mình trở nên tiết kiệm hơn rất nhiều, từ lá rau, cọng hành, nhánh tỏi đến quả chanh, trái ớt, cây sả… không chỉ để giảm bớt chi tiêu mà còn bởi những thứ ấy không dễ mua trong mùa dịch. Tôi cũng chăm gọi điện về quê hơn để thăm hỏi người thân, bạn bè, để chia sẻ tình hình và không quên động viên nhau bình tĩnh, đồng lòng cùng vượt qua dịch bệnh. Nhờ khoảng thời gian giãn cách mà ta gạt bớt những lo toan, thị phi để quan sát và lắng nghe nhiều hơn về một cuộc sống bình lặng. Không ai muốn sống những ngày như thế, nhưng nếu nhìn thoáng hơn thì đây lại là dịp để mỗi người cùng sống chậm lại, cảm nhận tình người, cảm nhận giá trị gia đình và giá trị của cuộc sống. 

Biến thể Delta đang khiến cho cuộc chiến chống dịch gian nan hơn, nguy cơ bùng phát mạnh hơn rất nhiều nên có thể không phải chỉ mười lăm ngày mà sắp tới thời gian giãn cách sẽ còn dài hơn nữa. Bởi thế, mỗi người hãy tạm hy sinh lợi ích ngắn, của riêng mình, cùng góp chút sức nhỏ bé để tạo nên sức mạnh to lớn đẩy lùi dịch Covid-19.

  • Từ khóa
127735

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?